Chuyện chẳng có gì nhưng sau khi cả lớp biết chuyện em thích bạn ấy, bạn nữ ngồi kế bên ngày càng tỏ ra gần gũi, thân thiết với crush của em. Nhưng đáng ghét hơn cả là bạn nữ ấy còn hay đá xéo em nữa dù bọn em chẳng có hiềm khích gì với nhau.
Thậm chí, bạn ấy nói em là "Tuesday" (kẻ thứ ba) này nọ, em cũng chẳng hiểu vì sao, đâu phải chỉ mình em thích bạn nam ấy, và crush cũng đâu có công khai tình cảm với bạn nữ đó. Đỉnh điểm của sự việc là chiều hôm nay, khi crush chỉ vừa đưa kẹo cho em, em thậm chí còn chưa kịp nhận nữa cơ thì bạn ấy lại lấy mất. Ơ, rõ ràng là đưa cho em cơ mà!
Thấy thế, crush của em cũng chỉ cười trừ rồi đưa cho em một cái khác. Em vừa tức vừa ức chẳng biết làm sao. Lúc đó em muốn khóc ghê í, cơ mà em nhịn.
Bạn ấy bị sao vậy? Bị sao ấy nhỉ mọi người? Ở đây có gì đó sai sai phải không ạ? Hãy cho em lời khuyên với.
Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.