Sau hai single online nhận được phản ứng tốt từ khán giả là Khi người lớn cô đơn và Giá có thể ôm ai và khóc, Hồng Phước quyết định giới thiệu MV Xuân swing. Đây là ca khúc được chính Hồng Phước sáng tác và thể hiện, được xem là bước đánh dấu sự chuyển mình trong âm nhạc lẫn hình ảnh của nam ca sĩ.

Phạm Hồng Phước mặc vest, cài nơ lịch lãm trong MV mới.
Rũ bỏ hình ảnh cô đơn "cộp mác" trong hai bài hát trước, lần này, Phạm Hồng Phước trở lại đầy mới lạ cùng swing jazz - thể loại âm nhạc nam ca sĩ chưa từng thể hiện trước đây. Xuân swing có tiết tấu nhanh, sôi động khá phù hợp với quãng giọng của Hồng Phước. Dù không sở hữu chất giọng thật sự khỏe, anh vẫn ghi điểm bởi những đoạn luyến láy lạ tai, cũng như phần đọc rap vui nhộn, dí dỏm giữa bài.
Với mong muốn là người tiên phong ở thể loại nhạc swing jazz, Phạm Hồng Phước quyết định đầu tư nghiêm túc bằng một MV riêng phong cách retro đang rất hot trên mạng xã hội. Nội dung MV là một hội chợ xuân quen thuộc những năm 60 với bối cảnh Sài Gòn xưa cũ. Phạm Hồng Phước vào vai nghệ sĩ hát nhạc swing với mái tóc vuốt ngược bóng bẩy cùng phong cách đỏm dáng hài hước, cố gắng chiều lòng tất cả những khán giả khó tính.

Anh chàng đang muốn hướng tới hình mẫu ca sĩ "đa zi năng", vừa hát vừa sáng tác nhạc.
Chia sẻ về MV, Hồng Phước nói: "Với những ý tưởng mới lạ, Phước hy vọng sẽ mang một hơi thở mới và nhiều tiếng cười cho khán giả khi Tết Giáp Ngọ đang đến gần".
Ngày 26/1, Phạm Hồng Phước tiếp tục cho ra mắt single online Xuân swing với ca khúc chủ đề cùng tên và bonus track tặng kèm Anh không phải hot boy.
MV Xuân swing - Phạm Hồng Phước |
Nhã Khanh