Cuối tuần qua, hơn 300 người đã tụ họp ở Cork, Ireland để đánh bại kỷ lục cũ về số lượng người vẽ body-painting cùng tham gia một sự kiện. Tất cả thành viên được yêu cầu chỉ mặc chuần chip “sẹc-xy” nhất có thể để thuận tiện cho việc vẽ nghệ thuật trên cơ thể.
Tuy nhiên, bất ngờ là ban tổ chức thiếu quần tài trợ cho nam giới vì số lượng vượt ngoài mức dự kiến. Người đứng đầu tổ chức sự kiện này, cô Keira O’Connell, chia sẻ, một lần trò chuyện với bạn trai đã giúp cô nảy ra ý tưởng ghi tên vào sách kỷ lục Guinness.
“Tôi thích những dự án khác biệt, tôi luôn hào hứng với mọi thách thức”, cô Keira nói. “Tôi nghĩ sự kiện là cách hoàn hảo để quảng bá về văn hóa body-painting ở Cork”.
“Thật bất ngờ khi số lượng người tới Cork vượt quá dự định ban đầu. Nên toàn bộ số quần chíp được tài trợ đã hết veo. Tôi cố gắng liên hệ với các cửa hàng đồ lót trên cả nước, tuy nhiên không thể mua được loại quần chip đúng như yêu cầu”, chị Keira hóm hỉnh nhớ lại.
Một cửa hàng đồ lót tại địa phương còn cho biết, những ngày gần đây rất nhiều khách hàng nam giới tới mua quần chip nữ, cỡ lớn. Có lẽ họ dùng để diện trong sự kiện body-painting đặc biệt này.
Mặc dù gặp chút trở ngại trên, nhưng sự kiện vẫn thành công rực rỡ. Khách sạn Camden Palace ở Cork trở nên rực rỡ với đủ mọi màu sắc nhờ 316 người vẽ body-painting. Kỷ lục trước đó có 246 người tham dự.
Nhóm nghệ sỹ vẽ body-paingting gồm 100 người phải làm việc miệt mài để biến hơn 300 cơ thể thành tác phẩm nghệ thuật. Tất cả mọi người đều được vẽ công phu, ghi số và chụp ảnh lưu niệm.
Papai