Cẩm Tú Vị Ương đang là phim truyền hình gây chú ý nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng rating. Dù sốt xình xịch, Cẩm Tú Vị Ương vẫn không tránh khỏi "gạch đá" vì diễn xuất chưa thật sự thuyết phục của nữ chính Đường Yên. Không chỉ vậy, phim còn bị khán giả phát hiện nhiều lỗi vô lý, thiếu cẩn thận.

Để mừng thọ bà, công chúa Tâm Nhi chuẩn bị 9 chiếc đèn trời cầu nguyện. Sau khi thả lên trời, không hiểu bằng phép màu nào 9 chiếc đèn đã tự phân thân ra thành hàng chục chiếc.

Ở cảnh trước, đèn trời còn rơi la liệt trong sân, cảnh sau đã được dọn dẹp sạch sẽ. Gia nhân trong phủ thật chăm chỉ, dù đang bị tấn công đuổi giết vẫn "có tâm" đi dọn sân.

Khi khí độc lan ra khắp phủ vương, chỉ có các nhân vật chính cần bịt mũi còn quân lính quần chúng thì khỏe re, thong dong đứng tạo dáng mà không hề bị ngất xỉu.


Một lỗi quen thuộc xuất hiện vài lần trong phim đó là vết máu trên kiếm. Khi các nhân vật đâm chém, máu vương vãi khắp nơi nhưng ngay cảnh sau lưỡi kiếm đã sạch bóng, không hề có dấu vết được sử dụng.

Công chúa Tâm Nhi bị thương ở tay phải, một thời gian sau lại thấy cô chăm sóc vết thương ở... tay trái.

Lỗi "mất phương hướng" xuất hiện thêm một lần nữa khi Tâm Nhi (lúc này là Vị Ương) tát a hoàn của đại phu nhân. Cô a hoàn bị tát má trái nhưng lại ôm má phải về mách với phu nhân.

Trong cảnh Vị Ương vị trói lại tra tấn, người hầu nhúng roi da vào máu chó để trừ tà. Ngay cảnh sau chiếc roi đã trắng sạch, ngay cả quần áo cũng không vương chút máu nào.

Dù không ai lại gần, xác chết vẫn có thể di chuyển vị trí cánh tay và đầu.

Gương đồng thời xưa mà phản chiếu sắc nét, sáng rõ không thua gì gương thời hiện đại.
![]() |
Dàn mỹ nhân 'nghiêng nước nghiêng thành' của phim Trung hot nhất |
Emily