iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Chủ nhật, 15/3/2020, 06:30 (GMT+7)

Phố Tây Bùi Viện đìu hiu trong đêm đầu ngừng đón khách

Các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, beerclub đóng cửa sau quyết định tạm ngưng hoạt động của UBND quận 1.

Cảnh đìu hiu chưa từng có ở 'phố không ngủ' Bùi Viện
 
 
Cảnh đìu hiu chưa từng có ở 'phố không ngủ' Bùi Viện

Cảm nhận của du khách. Video: Thiên Anh

Để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Ủy ban Nhân dân quận 1 (TP HCM) yêu cầu các cơ sở hoạt động riêng lẻ kinh doanh dịch vụ như rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beerclub trên địa bàn, tạm ngưng hoạt động từ 18h ngày 14/3. Việc này sẽ kéo dài cho đến khi có chỉ đạo mới của Thành phố.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Ủy ban Nhân dân quận 1 (TP HCM) yêu cầu các cơ sở hoạt động riêng lẻ kinh doanh dịch vụ như rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beerclub trên địa bàn tạm ngưng hoạt động từ 18h ngày 14/3. Việc này sẽ kéo dài cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố.

Thông thường, 22h được xem là giờ vàng tại khu Bùi Viện khi có nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. Tuy nhiên, 22h ngày 14/3, khu phố Tây thưa thớt người qua lại. Khung cảnh đìu hiu không tưởng. Tiếng cười nói của du khách được thay thế bằng âm thanh tĩnh mịch.

22h vốn được xem là "giờ vàng" tại khu Bùi Viện bởi có nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. Tuy nhiên, 22h ngày 14/3, khu phố Tây thưa thớt người qua lại. Khung cảnh đìu hiu, vắng lặng khác thường. Tiếng cười nói của du khách được thay thế bằng âm thanh tĩnh mịch, đôi lúc là tiếng rồ ga của một vài chiếc xe chạy qua.

Chỉ một vài cửa hàng thời trang mở cửa. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe đi qua.

Chỉ một vài cửa hàng thời trang mở cửa. 

Những quán bar vốn tấp nập người ra vào, là tụ điểm giải trí của giới trẻ nay đã đóng cửa theo chỉ đạo của cơ quan chức năng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Những quán bar vốn tấp nập người ra vào, là tụ điểm giải trí của giới trẻ nay đã tạm đóng cửa.

Vốn là con phố không ngủ giữa lòng Sài Gòn, Bùi Viện đìu hiu khác lạ. Cô Lan, một người dân sống tại Bùi Viện nhiều năm cho biết chưa từng thấy phố vắng vẻ đến thế. Cô kể ngay từ chiều 14/3, một số cơ sở kinh doanh massage đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tắt đèn bảng quảng cáo, ngừng kinh doanh và không đón khách.

Vốn là "con phố không ngủ" giữa lòng Sài Gòn, Bùi Viện nay đìu hiu khác lạ. Cô Lan, một người dân sống tại Bùi Viện nhiều năm cho biết chưa từng thấy phố vắng vẻ đến thế. Cô kể ngay từ chiều 14/3, một số cơ sở kinh doanh massage đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tắt đèn bảng quảng cáo, ngừng kinh doanh và không đón khách.

Ông Luân, nhiều năm chạy xe ôm tại phố Bùi Viện cho biết, Covid-19 khiến công việc mưu sinh của ông gặp nhiều khó khăn. Thời điểm chưa bùng dịch, mỗi đêm tôi chạy được vài trăm ngàn đồng. Hai ngày gần đây, tôi không chạy được cuốc xe nào. Khách tôi chở phần lớn là người nước ngoài, ông chia sẻ.

Ông Luân, nhiều năm chạy xe ôm tại phố Bùi Viện cho biết, Covid-19 khiến công việc mưu sinh của ông gặp nhiều khó khăn. "Thời điểm chưa bùng dịch, mỗi đêm tôi chạy được vài trăm nghìn đồng. Hai ngày gần đây, tôi không chạy được cuốc xe nào. Khách tôi chở phần lớn là người nước ngoài", ông chia sẻ.

Một vài nhóm khách ngoại quốc dạo phố nhưng không còn hàng quán để ăn uống, vui chơi. Tuấn Minh, nhân viên tại một quán bar ở Bùi Viện chia sẻ, ban ngày, anh chạy xe ôm, tôi làm phục vụ quán bar. Dịch Covid-19 hoành hành, việc chạy xe ôm của tôi bị ảnh hưởng. Quán bar giờ bị đóng cửa, tôi mất 80% thu nhập. Không biết những ngày tới sống thế nào, anh nói.

Một vài nhóm khách ngoại quốc dạo phố nhưng không còn hàng quán để ăn uống, vui chơi. Tuấn Minh, nhân viên tại một quán bar ở Bùi Viện chia sẻ, ban ngày anh chạy xe ôm, tối làm phục vụ. "Dịch Covid-19 hoành hành, việc chạy xe ôm của tôi bị ảnh hưởng. Quán bar giờ bị đóng cửa, tôi mất 80% thu nhập. Không biết những ngày tới sống thế nào", anh nói.

Những khách ngoại quốc đến phố Tây ít khi dùng khẩu trang.

Những khách ngoại quốc đến phố Tây ít khi đeo khẩu trang.

Một vài khách Hàn Quốc đeo khẩu trang, tản bộ.

Một vài khách Hàn Quốc mang khẩu trang, tản bộ.

Vài khách ngoại quốc tranh thủ xem quần áo giảm giá tại Bùi Viện.

Không còn quán xá, vài khách ngoại quốc tranh thủ xem quần áo giảm giá tại Bùi Viện.

Tính đến 14/3, Việt Nam ghi nhận 53 ca dương tính, trong đó 16 ca đã chữa khỏi.

Thiên Anh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn