Sát lễ tình nhân, tớ đang lượn lờ hòa vào không khí mua sắm nô nức ngày Valentine thì bất ngờ gặp nhóm "Phóng viên vui nhộn" đang "ọp ẹp". Hóa ra vì cả nhóm ấy đều single nên các chàng nàng tụ tập nhau lại đi chơi, tránh Valentine một mình. Gặp người đồng cảnh, các chàng nàng trút ngay bầu tâm sự:
Hai sếp Kiều Như và Vương Phi:
![]() |
Kiều Như: Nếu có một tình yêu, thì Valetine đấy Kiều Như sẽ tự tay làm một món quà và tặng cho người ấy. Vương Phi: Valentine trong mơ, mình và bạn gái mình sẽ bay sang Ý, sẽ cùng nhau khám phá những địa danh nổi tiếng, cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ ở một phương trời mới nơi mà mọi thứ đều khác hẳn với VN, sẽ thưởng thức lần lượt từng món ăn Ý ở một cửa hàng nổi tiếng nhất, đặc biệt sẽ là kem, thích nhất vị Tiramisu Đến buổi tối mình sẽ dẫn bạn gái lên đỉnh tháp nghiêng Pisa, đứng ngắm toàn cảnh thành phố đáng yêu, cùng ngắm nhìn những người dân Ý vui ngày Valentine, giữa ánh nến lung linh trong tiếng nhạc du dương... Và bất ngờ có một quả bóng bay to từ dưới dần dần bay lên đến đỉnh tháp, bên trên có viết chữ Je T'aime rất to, kéo theo 1 bồng hồng đỏ rực rỡ kèm một hộp quà rất xinh cùng 1 tấm thiệp độc đáo... cô bạn gái sẽ rất bất ngờ... |
Lê Lan và Thuận Phong
![]() |
Thuận Phong: Valentine trong mơ của mình là một ngày dành trọn cho nhau. Hai người sẽ dã ngoại trên thảo nguyên xanh gần biển rồi cùng nhau vui chơi trên sóng, cùng nhau ngắm sao. Cuối cùng hai đứa sẽ leo lên ngọn hải đăng có nến, có hoa hồng và hạnh phúctựa vào vai nhau. Lê Lan: Valentine trong mơ của mình là: Một buổi tối lãng mạn ở biển, có nến lung linh, hai đưa tâm sự rồi mình ngả vào vai người ta. Người đàn ông lý tưởng của mình thì không cần ngoại hình mà chỉ cần giống anh Lee Dong Hae hay Super Junior là được. Hi! Đó phải là người hiểu và... yêu mình nhất trên đời. |
Bùi Linh và Ole
![]() |
Ole: 14/2, mình chỉ ước có một người yêu! Valentien trong mơ của mình hơi lãng mạn một chút. Đó có thể là ở một quán cà phê có khung cảnh thật nên thơ, mình sẽ đàn piano và cô ấy ngồi bên thật hạnh phúc. Bùi Linh: Valentine của BL là: Sáng dậy, làm bữa sáng cho người yêu sau đó hai đứa sẽ đi mua bánh kẹo mang đến nơi trại trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Vì Valentine không chỉ là dịp của những đôi tình nhân mà BL cũng muốn mang tình yêu cho những người khác nữa. BL sẽ cùng với cô ấy về nhà cùng nấu nướng (BL thích nấu nướng) và tự thưởng cho nhau không gian thật hạnh phúc, ấm áp. |
Châu Sha và Ola
![]() |
Châu Sha: Mình rất thích sự lãng mạn, thích biển nên Valentine trong mơ cũng diễn ra trên một bãi biển thật đẹp. Mình sẽ tự tay chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa còn anh ấy sẽ mang đến cho mình một bất ngờ. Ola: Valentine trong mơ của mình là được ở trên hòn đảo chỉ có 2 người thôi, có dừa, có núi cao, có suối... Người con gái trong mơ của mình là một cô nàng thật xinh, tóc dài, mặt bầu bĩnh, biết đánh đàn Violon. |
Bác sỹ thần công Hoàng Nghiêm và cô nàng Anh Mai cá tính xin giữ bí mật về Valentine trong mơ bạn nhé!
Còn bạn, Valentine trong mơ của bạn là gì?
Xem hình các chàng nàng tụ hội để phá Valentine buồn này
Trang Chóe