Thứ tư, 22/5/2019, 15:58 (GMT+7)

Bế giảng trường Phan Đình Phùng: Thầy cô cũng khóc

Không chỉ học trò "mít ướt", các thầy cô Phan Đình Phùng (Hà Nội) cũng rớt nước mắt khi phải chia tay lớp học trò đã gắn bó suốt 3 năm.

Sáng 22/5, THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) tổ chức bế giảng năm học 2018 - 2019.

Ngay từ phần lễ, các cô giáo đã đỏ hoe mắt vì xúc động.

Trong khi giữa sân trường, các học trò tranh thủ ghi lưu niệm cho nhau - một hoạt động quen thuộc trong ngày bế giảng.

"Thi tốt nhé! Đỗ đại học và đừng quên lớp chúng mình"; "Chúc cậu thành công, tương lai xán lạn"... là những lời chúc, lời nhắn gửi của "lũ bạn thân".

Trong khi các nam sinh viết lên áo, các nữ sinh ghi lưu bút vào sổ để mai sau đọc lại.

Ngồi lại bên nhau, kể chuyện nhau nghe...

Khác hẳn ngày thường, bảng đen trở thành nơi trang trí, chia sẻ những lời yêu thương cho nhau, cho trường lớp.

Ngày chia tay không thiếu những giọt nước mắt...

... và cả nụ cười trong những bức hình lưu giữ tuổi thanh xuân.

Du An