iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Vietnam
Thứ tư, 13/1/2021, 11:00 (GMT+7)

Phượt thủ kể lại khoảnh khắc thoát chết sau ngã khỏi 'mỏm đá tử thần'

Hà GiangTrèo lên mỏm đá 'sống ảo' nổi tiếng ở Hà Giang để chụp ảnh giữa thời tiết lạnh, anh Mai Thế Hải bị choáng, trượt chân rơi xuống khe đá nhưng may mắn thoát chết.

Ngày 13/1, Mai Thế Hải (trú tại Sông Mã, Sơn La) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ (Hà Giang), sức khỏe đã ổn định hơn nhưng cơ thể vẫn còn đau. "Tôi bị đa chấn thương, xương chậu bị vỡ, đùi rách dài khoảng 20cm và sâu, tay chân không thể cử động được. Hiện vết thương vẫn đang chảy dịch nên phải mất khá lâu để hồi phục", anh cho biết.

Vị trí anh Hải (áo đỏ) gặp tai nạn sau khi rơi xuống vách núi.

Vị trí anh Hải (áo đỏ) gặp tai nạn sau khi rơi xuống vách núi.

Trưa 10/1, anh Hải cùng với một người bạn có chuyến du lịch ngắm băng tuyết trên Cao Bằng. Trên đường trở về, họ quyết định ghé qua Hà Giang và đến "mỏm đá tử thần" ở xã Pải Lủng, Mèo Vạc để chụp ảnh. Nơi đây vốn là địa điểm "sống ảo" nổi tiếng của dân phượt.

Khi anh Hải ra ngoài mỏm đá đứng, không khí lạnh và loãng khiến tay chân bị tê cứng. Lúc anh nhìn xa thì bị choáng, rồi trượt chân rơi xuống dưới vách đá.

"Lúc bị rơi xuống vách đá và lăn tôi vẫn biết nhưng nó quá nhanh nên bị mất hết cảm giác. Khi rơi khoảng 25 m, tôi tỉnh và kịp bám được vào cành cây. Lúc này, khắp người tôi bị thương và mất nhiều máu nên choáng. Sau 15 phút, người bạn đi cùng gọi chính quyền và lực lượng cứu hộ đến và xuống cứu tôi lên", nam du khách chưa hết sợ hãi nhớ lại giây phút thoát chết.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo anh Hải, nếu anh không bám được vào cành cây, có thể sẽ rơi thêm và lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Hải vốn là người thích đi du lịch, đặc biệt là du lịch khám phá, mạo hiểm. Anh từng tham gia nhiều chuyến du lịch mao hiểm như leo đỉnh Pha Luông (Mộc Châu), núi Đá Chồng (Quảng Ninh), núi Bà Đen (Tây Ninh)... Sau sự việc, anh nói sẽ không dám leo lên "mỏm đá tử thần" này lần nữa bởi tính mạng là quan trọng nhất. Những chuyến du lịch tiếp theo, anh sẽ đặt vấn đề đảm bảo an toàn lên hàng đầu.

Thúy Quỳnh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn