iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ năm, 15/8/2013, 18:05 (GMT+7)

Phượt thủ kì cựu Chu Hồng Đăng qua đời

Sự ra đi của anh khiến cho bạn bè, người thân, nhất là cộng đồng phượt bàng hoàng, đau xót.

Anh Chu Hồng Đăng có nickname Cheetah On Chase qua đời ngày 14/8 bởi một tai nạn giao thông trên đường trở về từ chuyến phượt Lào Cai, khiến cộng đồng phượt không khỏi ngỡ ngàng.

Theo thông tin từ bạn bè anh Đăng, tai nạn xảy ra lúc 1-2h sáng tại Nhổn khi anh đang trên đường đi từ Tú Lệ về Hà Nội. Có thể do cơn đau tim đột ngột nên anh Đăng đã đâm vào cột điện dẫn đến tai nạn. Lúc vào bệnh viện, anh còn khá tỉnh táo và chỉ bị gãy chân nhưng đến 5h sáng ngày 14/8 anh qua đời. Vụ tai nạn đã làm hỏng bộ máy trợ tim được gắn trong lồng ngực anh Đăng suốt 19 năm qua.

Bạn bè anh Đăng còn kể, buổi sáng trước khi gặp tai nạn còn thấy anh ấy check in Facebook và chụp hình quanh khu vực Tú Lệ.  Đến chiều tối thì vẫn thấy up status bảo là bắt đầu về Hà Nội. Đến đêm, một người bạn gọi điện thì công an bắt máy và thông báo anh Đăng đã được đưa vào bệnh viện 198 cấp cứu.

Anh Hồng Đăng là một người rất cẩn thận và luôn trang bị đầy đủ mọi dụng cụ  bảo hộ khi đi xe máy. Nhiều người còn đùa rằng, có lẽ anh là chân phượt đầu tiên sử dụng áo giáp trong mọi chuyến hành trình.

Anh Đăng là người vui vẻ, sống cởi mở và luôn sẵn sang giúp đỡ những đoàn phượt  khác lúc lạc đường hoặc hỏng xe dù  quen biết hay không quen biết. Anh còn là người nhập lốp gai chuyên cung cấp cho các dân phượt đi xa. Tiền lãi đều được anh sử dụng vào công tác từ thiện.

1080904-10151541459856491-42044119-n-137

Anh Hồng Đăng trong một lần phượt núi. Ảnh FB

Chu Hồng Đăng (tên thường gọi “Đăng già”, 36 tuổi) là một chân phượt kì cựu được rất nhiều người biết đến và nể phục. Người anh có nụ cười hiền hậu luôn lo lắng cho anh em trong đoàn mỗi lần phượt xa.

19 năm qua phải nhờ máy trợ tim giành giật sự sống, nhưng Chu Hồng Đăng chưa bao giờ tỏ ra nhụt chí. Niềm đam mê phượt luôn bùng cháy, anh Đăng đã cùng bạn bè mình chu du nhiều địa điểm của đất nước: đèo Thung Khe, thác Háng Tề Chơ, Fansipan, Tây Tiến…

Tin anh qua đời lan truyền khiến bạn bè và cộng đồng phượt không khỏi bàng hoàng. Hàng trăm lời chia sẻ đầy nước mắt được cư dân mạng đưa lên trang cá nhân anh Đăng.

Tay-Tien-1376559959_500x0.jpg

Anh Đăng trong lần phượt ở Tây Tiến. Ảnh FB.

Nickname Favorite tâm sự: Không thể ngờ một ngày em lại phải viết cáo phó về anh như thế này Cheetah On Chase ạ! Thằng anh tồi. Anh ạ, đến giờ em vẫn không thể tin được chuyện này, biết rằng nguy hiểm luôn rình rập trên những nẻo đường của anh em ta, nhưng điềm rủi ấy đến với ai em cũng có thể tin, chứ với anh, em không thể tin được. Một thằng anh luôn giáp mũ đầy đủ, luôn chạy xe đúng tốc độ, luôn lo lắng, dặn dò đàn em cẩn thận mà lại ra đi không lời từ biệt như vậy ư?

Mới hôm qua anh còn lặn lội xuống suối nhặt đá về cho thằng em đang ở cách anh 1.800km, vậy mà sáng sớm nay chính cái thằng đấy phải chết điếng người lên FB thông báo cái tin anh không còn trên cõi đời này nữa… Hôm nay trên FB đã quá đủ nước mắt của cả cộng đồng, đã dư thừa những lời chia buồn, những bài viết của những bạn đã từng hoặc chưa từng đi cùng anh rồi, em không muốn viết tiếp những dòng chua xót đó nữa, em sẽ kể về ANH, kể về những chiêu trò quái gở mà có lẽ chỉ thằng em, cái thằng đã từng lang bạt với anh vô số những nẻo đường mới hiểu... Giờ biết kể từ đâu trong mớ ký ức lộn xộn bây giờ?”.

2013-08-15-162627-1376559959_500x0.jpg

 

“Vừa nhận được tin em. Đau xót quá Đăng ơi. Những cung đường giờ đây thiếu vắng một chàng trai vui tính, lãng tử. Ở nơi xa ấy, bình yên em nhé”, Lê Hồng Quang viết.

Mèo Vạc nghẹn ngào: “Bình yên nơi ấy anh nhé ... người anh trai , người tình ... vĩnh biệt anh ... còn nếu thật sự trên đó là một thiên đường đầy đủ mọi thứ kể cả là điện thoại thì đừng quên thằng em này nhé. Hãy gọi về hỏi thăm như những lần anh em mình hỏi thăm nhau ý”.

Ngày 15/8, rất nhiều người thân, bạn bè, cộng đồng yêu du lịch, thích phượt đã đến và  đưa tiễn anh. Anh được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ - Văn Điển, Hà Nội.

RIP chân phượt kì cựu Chu Hồng Đăng
 
 
RIP chân phượt kì cựu Chu Hồng Đăng

Xuân Tân

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn