Penang được mệnh danh là “hòn ngọc phương Đông”, nổi tiếng bậc nhất châu Á. Đây là hòn đảo nằm phía tây bắc của Malaysia, có hình dạng của một con rùa đang bơi trên biển. Võ Trung Nghĩa (21 tuổi), sinh viên năm hai ngành Quảng cáo và Quan hệ công chúng tại ĐH Quốc gia Điện ảnh và Truyền hình Saint Petersburg đã xách balo lên đường với thử thách khám phá Penang chỉ một ngày với những gợi ý từ bản đồ giấy và những câu chuyện từ người bản địa.
Mùa hè là thời điểm thích hợp nhất để bạn đến Penang. Do đang trong mùa mưa nên tiết trời rất mát mẻ, không khí biển trong lành kèm theo cái nắng nhè nhẹ chiều lòng bất kì du khách nào.
Vì chỉ đi Penang trong vòng một ngày nên qua lời giới thiệu của những người dân bản xứ, tôi đã quyết định tham quan 2 địa điểm nổi tiếng nhất ở đây là đền Kek Lok Si (tên tiếng Việt là Cực Lạc Tự) và phố cổ George Town.
Khuôn viên ngôi cổ tự Kek Lok Si với màu sắc sặc sỡ, là biểu tượng tinh thần và niềm tự hào của người dân gốc Hoa tại Penang.
Penang là nơi hội tụ tinh hoa của rất nhiều văn hóa, và Kek Lok Si là đặc trưng rõ rệt nhất. Ngôi đền tọa lạc trên đỉnh núi, hướng mặt ra biển và được xây dựng bởi những người dân gốc Hoa. Nơi đây nổi tiếng với tượng Phật bà Quan Âm bằng đồng cao hơn 30 m cùng tòa tháp 7 tầng cao sừng sững, nhìn xuống toàn cảnh thành phố thể hiện mong muốn được che chở và cuộc sống bình an của người dân biển đảo Penang.
Điểm đặc biệt của ngôi đền này là bảo tháp mang kiến trúc giao thoa giữa Phật giáo 3 nước: chân tháp mang theo lối kiến trúc của Phật giáo Trung Quốc, phần giữa tháp là Thái Lan còn đỉnh tháp là Myanmar (Miến Điện).
Bảo tháp được mệnh danh là một biểu tượng của hai truyền thống Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa.
Cách đền Keh Lok Si khoảng 3 km là đồi Penang. Với độ cao hơn 800m so với mực nước biển, từ đài quan sát trên đỉnh đồi, bạn có thể ngắm toàn cảnh Penang bao gồm cả George Town và đảo Langkawi. Tuy nhiên, việc xếp hàng mua vé tàu điện để lên đỉnh đồi mất khá nhiều thời gian, bởi lượng khách đổ về rất đông vào mùa hè, đặc biệt là cuối tuần.
Người dân Malaysia ít nói nhưng cực kỳ hiếu khách, chúng tôi được đi taxi miễn phí từ chùa Kek Lok Si về đến phố cổ George Town. Chỉ cần bạn bắt chuyện với họ hoặc hỏi đường, họ sẵn sàng hướng dẫn bạn cặn kẽ.
Anh tài xế taxi sau khi biết chúng tôi đến du lịch Penang chỉ trong một ngày và không theo một kế hoạch nào cả, anh đã chở ngay chúng tôi đến phố cổ George Town. Và anh giới thiệu về nó cho chúng tôi bằng thứ tiếng Anh bồi rất đáng yêu: "You go to there, I will drive you to there free".
Chúng tôi thực sự bị choáng ngợp bởi độ đáng yêu của phố cổ ở nơi đây. Nếu để so sánh với phố cổ ở Việt Nam, tôi sẽ nói ngay George Town là một Hội An của Malaysia nhưng hiện đại hơn, trẻ trung hơn.
Phố cổ George Town có nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng và là địa điểm giúp bạn có những khung hình sống ảo tuyệt vời. Nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm những bức Street Art với nhiều bức tranh tường sống động - nơi bạn có thể tạo dáng tương tác biến mình thành một phần của tác phẩm. Street Art trải dày đặc trên khắp các tuyến phố, chúng nhiều đến mức hiện tại vẫn chưa có bất cứ một số liệu thống kê nào cho biết có bao nhiêu bức tranh Graffiti ở Penang. George Town được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Tìm thấy chúng và những câu chuyện ẩn sau, pose hình để tạo ra một story mới cho Penang là những trải nghiệm tuyệt vời cho bạn. Để đặt một cái tên nói về đặc trưng nơi này, tôi sẽ không ngần ngại gọi George Town là con phố cổ hoạt họa.
Ở George Town, bạn có thể thuê xe đạp, xe máy hoặc xe 3 bánh với mức giá 10 đến 25 RM/ngày. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tuyến xe buýt nhanh miễn phí Rapid Penang CAT dừng, đỗ tại 19 điểm tham quan nổi tiếng.
Được mệnh danh là “Thiên đường ẩm thực của Malaysia”, bạn có lẽ sẽ phải mất cả ngày để khám phá ẩm thực nơi đây. Các bạn phải thử món ăn này nhé: mì Assam Laksa, cơm Nasi Lemak, mì chiên Char Kway Teow, mì xào tỏi Mee Goreng, mì Phúc Kiến Hokkien Hae Mee, hàu ốp lết, món salad hoa quả Rojak… chúng được rất nhiều du khách ưa thích.
Để bình chọn món ăn đặc trưng, ấn tượng nhất là món mang theo tên của hòn đảo này: bún Penang Assam Laksa. Sợi bún thanh cùng nước dùng chua chua cay cay nấu từ cá và me chua khá hợp khẩu vị người Việt Nam. Khi thưởng thức, mình thấy có vị khá tương đồng với bún bò Huế Việt Nam mặc dù nguyên liệu hoàn toàn khác nhau.