Iceland hay Băng Đảo là một đảo quốc nhỏ nằm giữa vùng biển Greenland và Bắc Đại Tây Dương. Vài năm trở lại đây, lượng du khách quốc tế đến Iceland tăng đột biến, phần đông đến để "săn" hiện tượng cực quang ảo diệu hay muốn được một lần trải nghiệm cảm giác tắm khoáng nóng giữa tiết trời giá lạnh nơi đây.
Thắng cảnh ở Iceland qua góc nhìn của Quang Vinh
Từng đi qua nhiều địa danh như Maldives, đảo Phi Phi (Thái Lan), Đài Loan.. nhưng miền đất Iceland vẫn là nơi để lại cho ca sĩ Quang Vinh nhiều xúc cảm nhất. Cùng theo chân "hoàng tử sơn ca" khám phá những điều thú vị của xứ sở lạnh giá này.
- Điều gì khiến anh chọn Iceland là một trong những điểm đến du lịch của mình?
- Trong lần du lịch châu Âu năm ngoái vì tò mò mấy tảng băng trôi ở Iceland gần Bắc cực nên mình quyết định làm một chuyến tới đó luôn.
- Vì sao với anh Iceland là chuyến hành trình đáng nhớ?
- Bởi đó là một vùng đất rất đặc biệt. Nơi đây có thiên nhiên hùng vĩ, là một đất nước an toàn với những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú như: cực quang, suối nước nóng giữa thời tiết băng giá quanh năm...
- Anh có thể chia sẻ một vài khoảnh khắc ấn tượng nhất trong hành trình này?
- Với mình đó là trải nghiệm được tắm hồ Blue Lagoon (một trong những suối nước nóng tự nhiên đẹp nhất thế giới), ngắm cực quang, biển đen, ngắm băng trôi...
Điểm đặc biệt cần lưu ý là muốn tắm tại Blue Lagoon, bạn phải đặt hẹn trước có khi mất tới vài tháng, tắm nước nóng thiên nhiên và trải nghiệm đắp bùn dưỡng da giữa thời tiết lạnh rất thích, và tất nhiên không phải ai cũng vào được.
Quang Vinh được trải nghiệm tắm nước nóng.
Khoảnh khắc được ngắm cực quang ở Iceland mà nhiều người mong đợi và "săn lùng".
- Vì sao cực quang lại được nhiều người "săn lùng" khi đến Iceland vậy?
- Cực quang là những vệt màu nhảy múa trên bầu trời, đặc sản của vùng bắc cực. Nó diễn ra rất nhanh và mất rất nhanh, kiểu như có duyên mới bắt gặp được. Tour ngắm cực quang có ở Iceland. Họ có thiết bị dự đoán cực quang sẽ diễn ra ở đâu cho mình di chuyển tới đó chờ. Có người đi 7 ngày vẫn không thấy, riêng Vinh đi tour thấy một chút sau đó về khách sạn thì nó diễn ra ngay trên bầu trời mà không cần mất phí, đúng kiểu hên xui (cười).
Còn diễn tả nó đẹp đến mức nào thì phải trải nghiệm thực tế bởi không thể nói thành lời. Thật sự nhìn nó có cảm giác như thấy phép màu xảy ra trước mắt vậy.
- Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm để ngắm được cực quang ở Iceland?
- Tour đi đến đây khoảng 15$ thôi. Nếu không thấy có thể trở lại vào các đêm sau để đi "bắt" tiếp, như Vinh nói vấn đề nằm ở chỗ hên xui một chút. Có người đi mỗi đêm vẫn không thấy được. Các tour này là của quốc gia nên chỉ có một giá ổn định, không lo bị chặt chém.
- Về con người và văn hóa địa phương, có điều gì đặc sắc?
- Người dân "to" khổng lồ, hay còn gọi là Vikings, nhưng đa số họ có học thức cao, văn minh, lịch sự. Dân số họ ít nên cũng rất hiếu khách.
Về ẩm thực thì đồ ăn ở đây khá khó ăn, không hợp khẩu vị người châu Á đâu. Mình có thử món bia pha trộn đặc sản của họ nhưng thấy cũng không hợp hay món cá khô cũng bình thường.
- Theo anh, cần lưu ý gì để thích nghi khí hậu nơi đây?
- Iceland lạnh quanh năm nên cần mặc trang phục giữ ấm. Bạn phải chuẩn bị giầy boots, trời hay có mưa nên áo phải ấm và chống nước nữa.
- Sau mỗi hành trình anh học hỏi được điều gì?
- Càng đi thấy mình càng nhỏ bé, bây giờ còn trẻ nên đi, về già không đi được đỡ hối tiếc. Cũng có câu "những trải nghiệm du lịch mới chính là vô giá", vì suy cho cùng những điều mình nhớ nhất trong cuộc đời chính là những chuyến đi, những trải nghiệm.
- 3 vật dụng "bất ly thân" của anh trong mỗi chuyến đi?
- Balo, mắt kính và sạc dự phòng.
- Trước mỗi hành trình anh thường chuẩn bị gì?
- Lên kế hoạch, viết ra chi tiết lịch trình, chuẩn bị quần áo, phụ kiện cho phù hợp địa hình, thời tiết nơi đó.
- Nhiều bạn trẻ hiện nay có niềm đam mê xê dịch, thích khám phá nhiều vùng đất mới, anh có lời khuyên nào cho họ?
- Trước hết là để dành tiền, nên đi tự túc để trải nghiệm theo ý mình và khám phá bản thân nhiều hơn, hạn chế đi theo tour vì tour rất gò bó và đi những địa điểm quá phổ biến ai cũng đến. Bây giờ internet là kho tàng thông tin, chịu khó đọc và lên lịch trình là đi thôi.
Lê Huy Thực hiện
Ảnh, clip: NVCC