Hoàng Yến Chibi: '22 tuổi mua được hai căn nhà, một xe hơi'

Hoàng Yến cũng tiết lộ "hồi dậy thì xấu lắm, giờ đỡ rồi" và thích lấy chồng ở tuổi 26.

Hoàng Yến Chibi được nhiều bạn trẻ biết đến với vai trò ca sĩ tuổi teen với những ca khúc tạo dấu ấn như Ngây ngô, Ngưng làm bạn… Cô lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh bằng những vai diễn trong Cửa sổ thủy tinh, Cô gái đến từ hôm qua... Tuy nhiên, phải đến khi đảm nhận nhân vật Hiểu Phương trong Tháng năm rực rỡ mới đây, cô gái 22 tuổi này mới thật sự tỏa sáng, ghi điểm với khán giả bằng lối diễn xuất chân thật.

'Vai Hiểu Phương chưa phải là để đời'

- Vai chính điện ảnh đầu tay trong ‘Tháng năm rực rỡ’ có ý nghĩa như thế nào với sự nghiệp diễn xuất của bạn?

- Đây là vai đặc biệt nhất, khó nhất từ trước đến nay mình đóng. Vì là vai chính nên được xuất hiện nhiều, cảm xúc cũng đong đầy khi có vui - buồn, khóc - cười. Vai Hiểu Phương đòi hỏi Yến phải diễn xuất từ cách thoại đến hình thể có sự khác biệt lớn với các vai từng đóng.

Đây chỉ là một dấu mốc trong sự nghiệp, chưa phải là vai diễn xuất sắc nhất để gọi là để đời, để mọi người công nhận là một diễn viên Hoàng Yến chuyên nghiệp. Mình muốn có một vai diễn sâu sắc, sống đúng với nhân vật nhất, kiểu nội tâm giằng xé, khóc - cười diễn như không diễn.

- Hiểu Phương và Hoàng Yến Chibi ngoài đời giống và khác nhau như thế nào?

- Nói thật ngoài đời giọng nói của Yến không được nhẹ nhàng như trong phim đâu (cười). Giọng của Hiểu Phương nhẹ nhàng kiểu “thảo mai”, còn ngoài đời Yến nói nhanh và lanh lảnh hơn. Khi nhập vai tự dưng thấy mình "sao hôm nay thảo mai thế". Đó vốn không phải là tính cách của Hoàng Yến.

- Những phân cảnh nào khiến Hoàng Yến "đau đầu" nhất trên phim trường?

- Đó là cảnh chửi ở khu nhà hoang với nhóm bạn đối đầu với Ngựa Hoang. Ngày đầu tiên quay mình cảm thấy chửi chưa đủ, chưa đúng lắm nên đã khóc và xin chú Nguyễn Quang Dũng quay lại. Lúc đầu học thoại cũng hơi khó vì vừa dài lại phải đọc rất nhanh. Mình đã chuyển nó sang dạng một bài rap để dễ nhớ và dễ thuộc hơn. Cũng nhờ có "mẹ" Lan Hương, chú Quang Dũng... chỉnh sửa cho một chút. Khi chửi thấy như bị "lên đồng", ánh mắt cứ lờ đờ, tay chỉ trỏ các thứ… Giờ xem lại mình vẫn thấy nổi da gà.

Màn 'lên đồng' chửi như đọc rap của Hoàng Yến Chibi
 
 

Màn chửi như 'lên đồng' của Hoàng Yến trong phim.

- Mối quan hệ của bạn và các cô gái trong nhóm Ngựa Hoang như thế nào?

- Được tiếp xúc và làm việc với những người chị, người bạn trong nhóm khiến Yến thêm phần hào hứng. Lúc đầu gặp gỡ thấy chị Trịnh Thảo ít nói cứ tưởng khó gần nhưng khi quen rồi lại dễ chơi thân; Khổng Tú Quỳnh rất thân thiện; Jun Vũ thì cùng tuổi nên dễ dàng làm quen, vào cái là "mày - tao" luôn… Chỉ cần tập thoại một ngày xong là cả nhóm thân nhau. Mọi người tạo group trên Facebook nên đi ăn uống, hẹn hò hú một cái là có mặt ngay.

- Jun Vũ trong phim là một hoa khôi, còn Hoàng Yến lại là cô nữ sinh trông khá “ngố”, có khi nào bạn đưa lên bàn cân so sánh giữa mình và bạn diễn?

- Mình không hề phủ nhận Jun Vũ đẹp… đẹp thiệt nhưng không hề có chuyện ghen tỵ đâu. Jun đẹp kiểu lạnh lùng, Yến đẹp kiểu đúng như câu thoại trong phim: "xinh như búp bê".

- Kỷ niệm khiến Hoàng Yến nhớ nhất sau khi phim đóng máy?

- Đó chính là “lời thề Ngựa Hoang”. 6 đứa trong nhóm hồi nhỏ sẽ phải khóc một lần, không cần biết vì lý do gì. Đúng như thế, suốt một tháng trên phim trường ở Đà Lạt, cứ 2 ngày lại có một người rơi nước mắt vì những câu chuyện không nằm trong kịch bản. Khi đứa này khóc rồi chia sẻ với những thành viên còn lại nên cả nhóm có sự đồng cảm. Mình là đứa khóc cuối cùng trong nhóm, khóc nhiều nhất, to nhất. Cảnh gần cuối trong phim khi nhóm Ngựa Hoang bị đuổi học là phân đoạn mình khóc 4 tiếng không ngừng nghỉ. Một phần vì đang có chuyện cá nhân, một phần vì cảm xúc của Hiểu Phương nên mọi thứ cứ hòa vào nhau.

- Việc được diễn xuất với hai thế hệ diễn viên trong phim mang đến cho Hoàng Yến những kinh nghiệm như thế nào với nghề?

- Mình rất thích cách diễn xuất của cô Hồng Ánh. Những cảnh cảm xúc, rơi nước mắt của cô nhìn rất tự nhiên. Có phân cảnh diễn chung với cô mình có cảm giác hơi run sợ nhưng cô rất thân thiện, hướng dẫn cho mình rất nhiều kinh nghiệm như dáng đi, cách nuôi cảm xúc để hoàn thành phân đoạn nhanh gọn nhất.

'Cát-xê của tôi tăng đủ lo cho gia đình'

- Khoảng thời gian vào Nam lập nghiệp, cuộc sống của bạn có những khó khăn gì?

- Đúng là thời gian đó Yến và mẹ sống khá chật vật. May mà mẹ có tiền tiết kiệm của bố mẹ từ Hà Nội để trang trải cuộc sống, tiền đi hát của Yến lúc đó không đủ để lo cho hai mẹ con.

Ngày ấy hai mẹ con sống ở căn nhà trọ nhỏ hẹp ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Một ngày có được 100 nghìn không biết phải chi tiêu như thế nào. Ăn uống mẹ đều phải đi chợ, tự nấu, không dám ăn ngoài vì rất đắt đỏ. Hai mẹ con cứ đèo nhau xe máy đi từ Bình Thạnh xuống quận 9 dù nắng mưa như thế nào. Mỗi lần như thế mẹ cứ đợi Yến đóng phim hoặc hát xong rồi lại chở về.

Yến là người sống "lạc quan nhất showbiz". Cứ gặp phải rắc rối nào đó, mình lại tự trấn an bản thân bằng những câu nói, tự động viên "mọi chuyện sẽ qua thôi". Ngay cả thời điểm khó khăn khi mới vào Nam lập nghiệp, mẹ lo sốt vó vì không có tiền, sợ phải quay về Hà Nội thì Yến cứ cười đùa nói "rồi sẽ kiếm được thôi mà". Mà đúng thật, nói xong có ngay cái hợp đồng “rơi trúng” vào đầu, và mọi chuyện lại được giải quyết (cười).

22 năm qua Yến nhận thấy mình là người biết lo lắng cho gia đình. Từ khi lên lớp 8, Yến không xin tiền của gia đình để tiêu xài, đóng quỹ, tiền học thêm các kiểu… nhờ vào việc biết bán hàng. Giờ cuộc sống khá hơn, nhiều khi nghĩ lại thấy nhớ nhưng chưa bao giờ thấy ân hận.

Hiện Yến cảm thấy mình đã lo được cho gia đình, không còn chật vật như trước nên đã biết sống vì bản thân và có chút hưởng thụ cuộc sống.

- Cát-xê của Hoàng Yến đã thay đổi ra sao sau những dấu ấn gặt hái được thời gian qua?

- Yến vẫn còn nhớ số tiền cát-xê mình nhận được ngày mới vào Nam lập nghiệp là 1 triệu hát phòng trà, 2-3 triệu hát sự kiện, một hợp đồng quảng cáo cũng chỉ được khoảng 30 triệu… Thời điểm đó với Yến như thế cũng đã đủ sống.

Hiện số tiền này được nâng lên đủ để Yến lo cho cuộc sống của gia đình.

- Tài sản mà Hoàng Yến đang nắm giữ hiện tại gồm những gì?

- Hiện Yến có 2 căn nhà tại TP HCM, một chiếc xe để di chuyển khi làm việc. Tất cả tài sản này đều do mẹ quản lý. Một phần trong số này còn phải trả góp chứ không hẳn là tiền túi bỏ ra. Để có được nó mình đã phải lao động nghiêm túc, sống tiết kiệm.

- Nhiều người cùng trang lứa với Hoàng Yến sau khi tạo được dấu ấn đã “lên đời” bằng hàng hiệu rồi đấy. Với bạn thì sao?

- Yến là đứa thích hàng hiệu nhưng biết xài ở chừng mực và phù hợp với điều kiện đang có. Thỉnh thoảng một tháng mới mua một món gì đó thôi. Việc tự Yến bỏ tiền ra mua thì hơi hiếm, lâu lâu mẹ lại dắt đi và mua thưởng cho một món quà gì đó thôi.

‘Ngày xưa chưa dậy thì xấu lắm, giờ đẹp hơn nhiều’

- Nhắc đến Hoàng Yến Chibi nhiều người vẫn gắn cho bạn mác hot girl. Đến nay, bạn thấy nó còn phù hợp với mình?

- Chưa bao giờ Yến nhận mình là hot girl và không phải ai cũng gọi mình như thế. Mình chỉ được biết đến là một giọng ca với ca khúc Ngây ngô, không phải là hiện tượng gì ghê gớm. Vì không phải nên chẳng có gì phải đi "thoát mác hot girl" như nhiều người vẫn nghĩ. Điều quan trọng với Yến lúc này là định hướng cho mình hình ảnh đúng đắn, ngày một trưởng thành hơn.

- Hoàng Yến tự tin về nhan sắc của mình hiện tại như thế nào?

- Ngày xưa chưa dậy thì thành công nhìn Yến xấu lắm, vừa thấp, vừa mập. Sau này biến hóa, nhìn đỡ hơn. Hiện tại, ngoại hình của Yến khá ổn, đẹp hơn xưa rất nhiều rồi (cười).

- Nhiều người chọn dao kéo để gợi cảm hơn, với Hoàng Yến thì sao?

- Chắc phải 5-6 năm nữa khi mặt Yến già hơn thì mới có thể sexy được. Hơn nữa, mặt Yến không hợp với phong cách này. Còn chuyện dao kéo để thay đổi bản thân thì không cần thiết với Yến đâu.

- Vậy độ tự tin của Hoàng Yến hiện tại thế nào?

- Sau Tháng năm rực rỡ, Yến chỉ dám nhận diễn xuất của mình ở khoảng 65%, còn về con đường ca hát vẫn là 5/10.

'Ngây ngô' - Hoàng Yến Chibi
 
 

MV 'Ngây Ngô'

Mv 'Ngưng làm bạn' - Hoàng Yến Chibi
 
 

MV 'Ngưng làm bạn'

'Cần một người đàn ông an toàn, tiền có thể tự kiếm'

- Mối tình đầu của Hoàng Yến diễn ra như thế nào, có giống với nhân vật Hiểu Phương trong phim?

- Có lẽ Yến không phải là ngoại lệ khi có mối tình đầu giống như Hiểu Phương. Yến từng yêu thầm một người bạn thời còn học sinh và cũng không được đáp lại như thế. Cảm giác đó cũng thấm thấm, đau đau. Đó là lý do mà cảnh diễn trong phim được Yến lấy một chút cảm xúc từ câu chuyện thật của mình để diễn thật hơn.

Mối tình đầu của Yến yêu không toan tính mà có thể hiểu là yêu bất chấp, hết mình. Người ấy cũng chẳng phải giàu có, điển trai lắm đâu. Đó là lúc mình học lớp 10 và mối tình đó kéo dài đến 2 năm rưỡi. Thế nhưng mối tình đó cũng kết thúc bằng câu nói chia tay và lỗi là do mình. Nhiều lúc nghĩ lại vẫn thấy có chút luyến tiếc, hối hận vì ngày đó mình còn quá trẻ con.

- Bạn đánh mất nụ hôn đầu đời khi nào?

- Nụ hôn đúng nghĩa tình yêu nhất đó là mối tình đầu. Khi yêu mình là người bất chấp và sẵn sàng tán tỉnh đối phương.

- Bạn cần một người đàn ông như thế nào ở bên cạnh?

- Đó là người mang lại cảm giác an toàn, bình yên, hiểu được cuộc sống và công việc mình đang theo đuổi. Người đó không cần phải quá nhiều tiền, không cần phải điển trai. Tiền mình có thể kiếm nên hãy dành sự bao bọc đó ở mặt tình cảm nhiều hơn.

- Chuyện tình cảm hiện tại của bạn thế nào?

- Mình đang tìm hiểu và hạnh phúc trong tình yêu. Anh ấy mang đến cho mình sự bình yên, không lo nghĩ quá nhiều.

Yến không thích chia sẻ chuyện tình cảm lên mạng xã hội bởi nó chẳng phải là trang cá nhân riêng tư nữa rồi. Ngày xưa Yến từng vô tư công khai và sau khi chia tay phải đi xóa ảnh rất mệt. Chuyện cá nhân thì mình cứ giữ cho riêng mình là tốt nhất.

- Hoàng Yến nghĩ như thế nào về một người phụ nữ của gia đình?

- Đó là người kiếm được tiền, cho con cái học ở trường tốt. Về nấu ăn, Yến nghĩ mình có thể làm tốt, sau này kiếm một công việc kinh doanh gì đó.

Yến muốn lập gia đình ở tuổi 26 vì đây là thời điểm cuối cùng sinh con thông minh nhất nhưng mẹ lại muốn 30 cơ.

Xuân Tân

Bình luận
Ý kiến của bạn