Khán giả Nhật Bản chuộng nét đẹp dễ thương, trong sáng nên phần lớn nghệ sĩ, thần tượng đều theo đuổi hình tượng "em gái nhà bên", "tình đầu". Nhiều idol trở thành hình mẫu trong mơ của các chàng trai khi tham gia làng giải trí ở độ tuổi còn rất trẻ. Họ được coi là biểu tượng của sự hồn nhiên, đáng yêu. Tuy nhiên, không ít fan đã ''vỡ mộng'' khi chứng kiến thần tượng vướng vào scandal tình dục, hút thuốc hoặc qua đêm với người hâm mộ nam.
Kago Ai sinh ngày 7/2/1988 ở tỉnh Nara, Nhật Bản. Ngay từ năm 12 tuổi, cô nàng đã gia nhập nhóm nhạc Morning Musume - girlgroup đời đầu của xứ Nhật. Họ có fan ở cả nước, bán hàng triệu album và loạt concert cháy vé. Hình mẫu hoạt động của Morining Musume được đàn em AKB48, Nogizaka46 học theo. Kago Ai là thành viên nổi tiếng nhất thế hệ thứ tư, debut với ca khúc Happy Summer Wedding. Nhờ hình tượng nhí nhảnh, chuẩn em gái nhà bên mà nữ ca sĩ được công ty ưu ái, liên tục góp mặt trong các nhóm nhỏ, show truyền hình và là thành viên cực đắt show. Mái tóc buộc hai bên trở thành thương hiệu của Kago Ai. Tác giả Arina Tanemura đã sử dụng hình của của cô để xây dựng nhân vật truyên tranh nổi tiếng Mitsuki Koyama.
Tuy nhiên, Kago Ai sớm vướng vào rắc rối khi bị phát hiện hút thuốc ở độ tuổi 15. Ngôi sao bị buộc dừng mọi hoạt động và trở về quê nhà. Trong khoảng thời gian tạm dừng, Kago Ai tiếp tục bị phanh phui chuyện hút thuốc khi chưa thành niên. Một năm sau, cô bị chụp ảnh đi suối nước nóng với người đàn ông hơn 18 tuổi. Vì vi phạm luật cấm hẹn hò mà nữ ca sĩ ngay lập tức bị đuổi khỏi nhóm.
Đến năm 2010, Kago Ai tiếp tục lún sâu vào rắc rối khi hẹn hò Haruhiko Ando. Bạn trai của cô - Ando Haruhiko luôn tự nhận mình là giám đốc của một hệ thống nhà hàng nhưng trên thực tế, người đàn ông 44 tuổi này là "tú ông" của một đường dây gái gọi, chuyên phục vụ cho các doanh nhân và người nổi tiếng tại Nhật. Ando còn có mối quan hệ với một tổ chức xã hội đen có tiếng tại Nhật. Ngôi sao tiết lộ từng bị hành hung đến bị thương ở cổ và bầm tím bên phải.
Vào tháng 9/2011, Kago tìm cách tự tử tại nhà riêng. Một người trong công ty của cô đã phát hiện ra Kago trong tình trạng bất tỉnh và nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện.
Năm 2015, nữ ca sĩ tuyên bố li dị với Haruhiko Ando và hứa quay trở lại với công việc. Cô dần xuất hiện trong các concert của nhóm nhạc cũ. Từ một idol ngây thơ, trong sáng, Kago Ai trở thành hình mẫu ''gái hư'' của làng giải trí Nhật với vô vàn rắc rối từ khi còn tuổi teen.
Acchan là Center đầu tiên của nhóm nhạc AKB48 - người sở hữu lượng fan đông đảo, đặc biệt là fan nam. Cô nàng có giọng nói ngọt ngào, nụ cười tỏa nắng đúng chuẩn hình tượng mối tình đầu. Nữ ca sĩ sinh ngày 10/7/1991 ở tỉnh Chiba, Nhật Bản. Maeda gia nhập AKB48 từ năm 14 tuổi và ngay lập tức được ưu ái đứng ở vị trí trung tâm. Trong suốt thời gian hoạt động, cô nàng là người có sự nghiệp solo thành công nhất, đóng nhiều vai chính trong phim truyền hình. Acchan chính là thế hệ idol thứ 2 thành công ở Nhật Bản.
Nét đáng yêu của Acchan trên show thực tế.
Tai tiếng xảy ra khi Maeda tham dự một buổi tiệc mừng tập sách mới nhất cùng các nhân viên trong công ty. Đến gần nửa đêm, khi buổi tiệc kết thúc, cô ghé qua quán karaoke kiêm cà phê hạng sang Mancy’s Tokyo để tiếp tục tăng hai. Nhóm bạn của Acchan đã uống cạn 30 ly tequila và vui chơi ồn ào đến tận 3 giờ sáng. Sau đó, Maeda Atsuko đột nhiên khóc lóc và nam diễn viên Sato Takeru đã phải đưa cô về. Khi về đến nhà, cô vẫn không chịu buông tay Sato, luôn miệng nói "Xin lỗi, em thật tệ" và khóc lóc. Tạp chí Bunshun còn chụp được ảnh Sato bế Acchan về cửa nhà trong khi quần áo của nữ ca sĩ xộc xệch, lộ cả nội y. Bức ảnh này trở thành scandal lớn ở Nhật.
Dù phía công ty quản lý đã phủ nhận tin đồn yêu đương nhưng hình tượng trong sáng của Acchan bị ảnh hưởng nặng nề. Những khoảnh khắc không mấy phù hợp với một thần tượng đã khiến không ít người hâm mộ thất vọng, còn giới truyền thông sẽ không ngừng tò mò về mối quan hệ giữa cô và Sato Takeru. Hiện Maeda Atsuko đã kết hôn với nam diễn viên Katsuji Ryo và chuẩn bị đón con đầu lòng.
Nếu Acchan là Center đầu tiên của AKB48 thì Takahashi chính là đội trưởng đầu tiên trong nhóm. Cô nàng sinh năm 1991, có chiều cao thấp bé nhưng được coi trọng nhờ giọng hát nội lực, đặc biệt là nhân cách gương mẫu, luôn hết mình vì công việc. Nữ ca sĩ được thăng chức làm "Tổng quản'' của 48group, quản lý vài trăm thành viên ở các nhóm. Takamina tốt nghiệp năm 2016.
Vào năm 2015, tạp chí Bunshun gây sốc khi tung ảnh trong buổi tiệc sinh nhật năm 20 tuổi của Takahashi Minami. Nữ ca sĩ cùng bạn thân Miichan mặc đồ như học sinh tiểu học, uống rượu, quẩy hết mình bên cạnh các đồng nghiệp nam. Một số anh chàng còn gây sốc khi cởi đồ khoe thân trong bữa tiệc. Hai nữ idol hồn nhiên ôm ấp, ngồi lên đùi một các nhân viên nam. Dù họ đều đủ tuổi uống rượu nhưng hành động của Takamina và Miichan khiến người hâm mộ khó chịu. Hình ảnh nghiêm túc, chuẩn mực của trưởng nhóm AKB48 bị phá hỏng bởi hành động quá đà, thân mật với đồng nghiệp nam ở tiệc sinh nhật.
Miyuki là gương mặt đại diện cho nhóm NMB48 - nhóm nhạc chị em với AKB48. Cô nàng nổi tiếng nhờ hình tượng nóng bỏng, vẻ đẹp ngọt ngào. Nữ ca sĩ thường xuyên được chọn đứng ở vị trí Center trong các MV, có thứ hạng cao ở buổi tổng tuyển cử. Tuy nhiên, hình tượng của Miyuki bị lung lay vì tin đồn có quan hệ với các fan nam.
Năm 2011,Miyuki và một số thành viên trong NMB48 bí mật mời một số fan nam đến khách sạn để tổ chức tiệc hẹn hò. Các fan và phía công ty quản lý đã phát hiện chuyện này. Miyuki bị phạt cấm hoạt động một thời gian ngắn, không được tham gia đóng MV. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng hình phạt này là quá nhẹ nhàng với nữ ca sĩ.
Đến năm 2014, ngôi sao tiếp tục bị bắt gặp qua đêm với nam người mẫu Fujita Tom. Tạp chí Bunshun chụp được ảnh hai thần tượng đi ra khỏi cùng một tòa nhà. Miyuki tiếp tục giữ im lặng về scandal và điều này khiến các fan trung thành tức giận, dần rời fandom.
Miyuki lộ ảnh ra vào khách sạn.
Nakai Rika sinh năm 1997, từng đảm nhiệm vị trí center trong single Seishun Tokei của NGT48. Với nhan sắc ngọt ngào và dễ thương, Rika sở hữu số lượng fan đông đảo và được các quản lý ưu ái, thường xuất hiện ở nhiều show, đứng ở vị trí trung tâm. Vào tháng 6/2016, nữ thần tượng bị chụp lại được hình ảnh qua đêm cùng 1 chàng trai bí ẩn. Người này hóa ra lại là fan ruột của nhóm nhạc, thường xuyên có mặt tại các buổi fan meeting của NGT48.
Chàng trai có quan hệ mờ ám với Rika khoảng trên 20 tuổi. Vào tối muộn, người này bị phát hiện ra vào khu căn hộ của Rika. Sau đó nữ thần tượng trở về chính ngôi nhà này và cùng với chàng trai này qua đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, phóng viên mới thấy Rika rời khỏi đây, và 5 tiếng sau nữa, chàng trai kia mới rời khỏi nhà.
Luật cấm hẹn hò ở 48group rất nghiêm và bất cứ idol nào vi phạm đều bị phạt, bị fan đồng loạt quay lưng. Rika liên tục giữ im lặng về vụ việc khiến người hâm mộ càng thêm thất vọng, tức giận. Họ yêu cầu nữ ca sĩ giải thích rõ ràng và quyết định ngừng đầu phiếu trong Rika trong buổi tổng tuyển cử.
Sayuri từng là một trong những thành viên nổi tiếng nhất Nogizak46. Cô nàng có khuôn mặt tròn, nụ cười ngọt ngào và đốn tim fan bằng tính cách tươi vui, đôi khi hơi ngơ. Nhiều người phát hiện ngoại hình của nữ ca sĩ khá giống với Thẩm Nguyệt - nữ diễn viên chuyên đóng phim thanh xuân ở Trung Quốc. Matsumura Sayuri sinh năm 1992 ở Osaka, ngoài công việc ca sĩ, cô nàng còn là người mẫu độc quyền của tạp chí CamCam.
Vào năm 2014, Matsumura Sayuri bị chụp ảnh hẹn hò và hôn chàng trai lạ trên phố. Tạp chí Shuukan Bunshun đăng tải những bức hình cặp đôi đang ôm và hôn nhau trên đường trước căn hộ của Matsumura. Họ hẹn hò ít nhất 3 lần trong 3 tuần, bao gồm 4 tiếng gặp mặt ở một phòng karaoke. Đối tượng hẹn hò của nữ ca sĩ là một biên tập viên của tạp chí Weekly Young Jump, khoảng 30 tuổi (Matsumura 22 tuổi), từng làm cho những bộ truyện như Hana-to Shura, Usogui và Bakumatsu Gurentai. Anh ta dường như rất có duyên với phụ nữ và từng quan hệ với nhiều người dù đã có vợ.
Sayuri hẹn hò người có vợ.
Sau khi xảy ra sự việc, nữ ca sĩ phải lên chương trình radio riêng và gửi lời xin lỗi. Sayuri giải thích rằng bản thân đã say rượu và bản thân không làm chủ được hành động cũng như không biết rõ về người đàn ông này. Họ tán tỉnh nhau ngoài đường và cô cảm thấy có lỗi vì sự việc. Matsumura Sayuri vẫn được hoạt động trong Nogizaka46 nhưng danh tiếng không còn nổi bật như trước.
Rika từng là thành viên của nhóm nhạc idol đình đám Morning Musume. Cô nàng sinh năm 1985 ở Kanagawa, Nhật Bản. Nữ ca sĩ gia nhập nhóm năm 2000 và ngay lập tức trở thành một trong những idol được yêu thích nhất. Ishikawa Rika có khuôn mặt thơ ngây, hình thể nóng bỏng nên những photobook của cô luôn trong tình trạng cháy hàng.
Tuy nhiên, vào tháng 4/2004, Ishikawa Rika bị phát hiện nói xấu người hâm mộ. Một đoạn ghi âm việc nữ ca sĩ mắng các fan nam lớn tuổi của mình rằng: "Nhìn họ kìa, cứ điên cuồng gào thét như vậy. Thật ngu ngốc". Rika còn khó chịu khi phải nghe những bình luận khiếm nhã từ fan nam và cho rằng ngành giải trí hạ thấp nhân phẩm của phụ nữ.
Những bình luận của Ishikawa Rika không phải hoàn toàn sai nhưng thái độ nói xấu fan của nữ ca sĩ khiến nhiều người thất vọng. Những người hâm mộ nam giới đều chi ra khoản tiền lớn để mua photobook, ủng hộ Rika ở concert nên họ cảm thấy bị xúc phạm khi nghe những lời ''thật lòng'' từ thần tượng. Ishikawa Rika đã phải lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ của bản thân.
Quỳnh Mai