Teen Đà Nẵng chia tay: Có nụ cười, nước mắt và cả những nụ hôn

Sân trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng những ngày cuối tháng 5 trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Giữa nắng hè của mảnh đất miền Trung, lễ tổng kết năm học, lễ Tri ân - Trưởng thành diễn ra trong không khí vui tươi xen lẫn nước mắt. Các cô cậu học trò hạnh phúc vì sắp bước sang ngưỡng cửa mới của cuộc đời; sụt sùi vì 12 năm đèn sách dưới mái trường với tà áo trắng thân quen đã kết thúc. 

Những khoảnh khắc đẹp nhất mùa chia tay của teen Phan Châu Trinh
 
 

Khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc của teen Phan Châu Trinh.

Tươi sáng những nụ cười

Buổi lễ có sự tham gia của các thầy cô chủ nhiệm, giảng dạy bộ môn, được tổ chức bởi chính các bạn trẻ đại diện cho từng lớp 12. Học trò múa, hát, gửi tặng những "đóa hoa mặt trời" tươi thắm, thay lời cảm ơn đến các thầy cô, những người đã quan tâm, chia sẻ kiến thức suốt ba năm học.

Như bao buổi sáng đến trường với tà áo trắng tinh tươm nhưng hôm nay cảm xúc của những cô cậu học trò cuối cấp sẽ rất khác. Có lẽ đây sẽ lần cuối cùng các bạn ấy ngồi giữa sân trường để làm lễ chào cờ, lắng nghe những lời dặn dò của các thầy cô giáo.

"Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường, giờ tụi mình sắp phải chia xa nơi đây. Sẽ nhớ, sẽ thương... sẽ là những cảm xúc mình sẽ giữ mãi trong trái tim này", bạn Thu Hà chia sẻ.

Giờ phút chia tay chắc chắn không thể thiếu những nụ cười họ dành cho nhau, dành cho thầy cô - những nụ cười trong trẻo và không vướng bận của tuổi 17 - 18.

Ấm áp những dòng lưu bút

Dưới sân trường, các teen dành khoảng thời gian ngắn ngủi của ngày cuối cấp ba, gửi gắm đến bạn bè xung quanh những dòng lưu bút được viết vội trên sổ lưu niệm, áo dài, áo trắng, bằng nhiều loại mực xanh, đỏ.

Diện tích trên áo, quần được tận dụng tối đa để ký tên, viết, vẽ những dòng nhật ký “ôm trọn” những tâm sự, giãi bày, pha chút nghịch ngợm những vẫn đong đầy yêu thương...

Một nữ sinh nắn nót từng câu chữ với lời chúc đẹp nhất tới cậu bạn thân trong ngày cuối cấp. Hạnh phúc, may mắn, thành công và "đừng bao giờ quên tao" cùng nhiều câu chữ giàu cảm xúc hoặc nghịch ngợm khác nữa... là những gì họ ghi lại cho nhau.

Teens còn chuẩn bị son môi, không kể nam nữ, sau khi ký tặng họ "đóng dấu" cho lời chúc bằng những nụ hôn đỏ thắm. Khoảng cách giữa những người bạn khác giới, khác lớp cũng trở nên gần gũi, thân thiết hơn bao giờ hết.

Ngập ngừng nước mắt và những nụ hôn

Giây phút xúc động nhất đó là lúc nói lời chia tay. Ai cũng lặng im, chỉ biết nhìn nhau rồi nước mắt chực trào ra. Những lời hát của ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, Tạm biệt... vang lên đâu đó khiến lòng những cô cậu học trò thêm xốn xang. Nhiều giọt nước mắt đã rơi...

Một số teen cúi đầu, dùng tay che đi gương mặt đỏ ửng, ánh mắt cay xè vì xúc động. Những người bạn xung quanh vội ôm chầm, chia sẻ giây phút ý nghĩa này trên sân trường.

Một nụ hôn của tình bạn đầy ấm áp. Bỏ qua những khoảng cách, ngại ngần, mắc cỡ, đây cũng là dịp để cho những chàng trai lỡ thầm thương một nữ sinh nào đó có cơ hội bày tỏ tình cảm.

Chia tay nhau nhưng ở một tương lai gần họ chắc chắn sẽ còn gặp lại.

Khôi Trần

Bình luận
Ý kiến của bạn