iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ sáu, 1/3/2013, 16:30 (GMT+7)

Quán ăn miền Tây 'chém' 3 nồi cháo cá lóc 2,4 triệu đồng

Khách hàng phải nhờ đến công an 'giải vây' khỏi vụ 'chặt chém' này.

Chiều 28/2, công an xã Mỹ Đức Tây (Cái Bè, Tiền Giang) nhận tin báo của chị Trương Thị Chung (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) với nội dung bị quán ăn Thuận Phát ở ấp Mỹ Tường (xã Mỹ Đức Tây) "chặt chém".

Theo công an xã, đoàn của chị Chung có khoảng 20 người đi hai ôtô. Ghé quán Thuận Phát trên quốc lộ 1A, 20 người vào ăn 3 nồi cháo cá lóc kèm 3 tô cháo thêm và một trái dừa. Lúc tính tiền nhân viên đưa hóa đơn "3 lẩu 2,4 triệu đồng, 3 cháo thêm 200.000 đồng, trái dừa 25.000 đồng".

chi-chung-576286-1372512602_500x0.jpg

Chị Chung bức xúc kể lại chuyện bị quán ăn Thuận Phát "chặt chém".

Thấy giá quá đắt, người thân chị Chung phản ứng thì một nhân viên lớn tiếng thách thức. Sau nửa giờ tranh cãi không có kết quả, chị Chung điện thoại nhờ công an can thiệp.

"Đại diện quán nói chủ không có nhà nên nhân viên tính tiền nhầm. Hai bên hòa giải, chị Chung đồng ý trả cho Thuận Phát 1,3 triệu đồng nên chúng tôi chỉ nhắc nhở quán", một công an xã Mỹ Đức Tây cho biết thêm.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Dư (chủ quán Thuận Phát) cho biết một nồi cháo 2 con cá lóc khoảng 6 người ăn quán bán giá 350.000 đồng. Đoàn khách của chị Chung vào ăn 3 nồi, gọi cháo thêm với hột gà nên tổng tiền 1,3 triệu đồng là đúng giá.

"Do tôi không có nhà, vợ mới sinh còn nằm trong phòng nên anh Được là nhân viên mới của quán kê giá gấp đôi để tư túi. Chiều về nghe vợ kể lại, tôi đã làm việc với Được và cho anh này nghỉ việc", ông Dư khẳng định.

Theo Vnexpress

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn