Xuất hiện trong chương trình Bài hát yêu thích (BHYT) tháng 1 diễn ra tại TP HCM, Kimmese, cô nàng rapper cá tính đã có một cuộc lột xác ấn tượng với ca khúc hit của diva Mỹ Linh: Hương Ngọc Lan. Diện bộ váy dạ hội ôm sát, cô nàng đã hát lại ca khúc hit theo cách của riêng mình: mới mẻ, bụi bặm và lãng mạn. |
Với phần trợ giúp của người anh thân thiết trong nghề là Hoàng Touliver, Kimmese phiêu với nhịp beat và làm chủ sân khấu. Tuy nhiên, phần hình ảnh liên quan tới hiphop hiện ra trên slide minh họa có vẻ không liên quan mấy đến nội dung bài hát. |
Trung Quân mang đến chương trình không khí ma mị trong ca khúc Sáng nay. Anh thật sự đã thoát khỏi cái bóng của Tùng Dương với cách xử lý bài hát mang sự tính toán rất cao. |
Ngày xưa em đến của Anh Khang là một ca khúc cần sự giản dị, văn minh và anh đang tiến dần tới điều đó. Hát một ca khúc không thuộc dòng nhạc trẻ, nhưng Anh Khang vẫn được khán giả vỗ tay cổ vũ rất nhiệt tình. |
Ca sĩ Phương Thanh chọn một ca khúc theo phong cách "đồng quê": Thương về xứ Nghệ. Hát hay, xinh đẹp, chất giọng có những đoạn “nặng” đúng với chất nắng gió, ngọt bùi của miền Trung, nhưng phía dưới khán đài, không khỏi chạnh lòng khi khán giả loay hoay hỏi nhau: "Chị này là ai?", "Cứ tưởng chị Phương Thanh kia". Có lẽ, việc chọn nghệ danh trùng với đàn chị đã quá nổi tiếng ít nhiều cũng tạo nên một số phản hồi không mong muốn ở khán giả, nhất là những người yêu mến Phương Thanh "Giã từ dĩ vãng". |
Thể hiện ca khúc do mình sáng tác Đứng yên, một ca khúc country theo hơi hướng hiện đại với bản phối rất tuyệt, dày dặn, đúng quy trình và vẫn khiến ca sĩ thăng hoa, Thái Trinh đã nhận được những lời khen tuyệt vời của Hội đồng nghệ thuật. Ca sĩ Mỹ Linh cũng chia sẻ rằng, ca khúc của Thái Trinh trong đêm nhạc để lại cho cô nhiều ấn tượng. |
Nếu nghe kĩ phần trình diễn của Quốc Thiên trong BHYT, sẽ thấy Lạc là một ca khúc Pop theo hơi hướng tình ca thần tượng, nhưng là một ca khúc phức tạp, trúc trắc và rất khó hát. Những đoạn chuyển của Quốc Thiên rất nhẹ nhàng chứng tỏ anh đã có sự tập luyện kĩ lưỡng và một nền tảng kĩ thuật mở mức độ hàng đầu trong các ca sĩ trẻ hiện nay. |
Không sexy, không nuột nà, "gái hư Vpop" Trà My đêm qua thật sự ngoan hiền và đáng mến, không chỉ bởi bộ trang phục mang phong cách Nữ thần mà còn bởi một giọng hát mặn mà, bảng lảng trong Cần lắm, một trong những ca khúc nhận được sự khen ngợi nhiều nhất trong chương trình. |
Với khả năng hát live tốt, Noo thể hiện sự khôn ngoan và quyết liệt trong việc chọn bài. Noo “gạt” sang một bên những ca khúc dễ nghe, dễ hát để đặt cao yếu tố cảm xúc và cảm nhận của khán giả lên trên ở một ca khúc khó nắm bắt như Chợt thấy em khóc. |
![]() |
Cha là ca khúc có số lượng nghệ sĩ biểu diễn đông nhất đêm với phần trình diễn của nhóm MTV, cùng Võ Trọng Phúc, Karik. Những chàng trai, mỗi người một nét quyết liệt và tình cảm khác nhau, đã làm cho ca khúc trở nên cá tính, nhưng vẫn đầy xúc động. |
![]() |
Mỹ Linh chứng tỏ đẳng cấp diva khi chị làm chủ sân khấu qua phần thể hiện Mùa cũ, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn do chính Mỹ Linh viết lời. |
Clip rapper Kimmese hát nhạc xưa cực tình cảm |
Vân An
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Clip: Vân An