Cảnh sát quốc gia Philippines đang tiến hành điều tra toàn bộ CCTV được ghi lại trong khách sạn hạng sang City Garden, thành phố Makati - nơi Christine Dacera được phát hiện tử vong vào ngày đầu năm mới. Đây là những khoảnh khắc cuối cùng, cũng là bằng chứng được cảnh sát sử dụng để phục vụ điều tra về những gì xảy ra với nữ tiếp viên xấu số.
CCTV ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của Christine Dacera. Video: 24 Oras.
Theo đó, một đoạn CCTV ghi lại lúc 2h52 phút ngày 1/1, cho thấy Christine Dacera và một chàng trai mặc quần short, áo bó sát nách, đội mũ lưỡi trai ngược đi bộ ở hành lang. Người đàn ông kéo tay Dacera, họ dừng trước cửa phòng và hôn nhau.
Một đoạn khác ghi lại lúc 4h13 phút, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần dài xanh, được nhìn thấy đang bế ngửa Christine Dacera đi dọc theo hành lang.
Trong một đoạn CCTV khác nữa, Dacera đang ở cùng một số người trong phòng, khi ấy cô nghe điện thoại. Khoảnh khắc khác cho thấy Dacera tạo dáng trước gương trong phòng tắm cùng với hai người đàn ông khác.

CCTV ghi lại vào lúc 2h52 phút ngày 1/1, Christine Dacera dắt tay một người đàn ông.

Họ hôn nhau khi mở cửa phòng.

Lúc 04h13, Christine Dacera được một người đàn ông khác bế ngửa đi dọc hành lang.
Trước đó, GMA News đã đăng tải hai đoạn CCTV khác, thời điểm Dacera nhận phòng lúc 23h38 (ngày 31/12/2020) và khi cô nói chuyện với một trong ba người đàn ông khác lúc 3h22 (ngày 1/1). Hình quay cận cảnh cho thấy, một người đàn ông vòng tay ôm lấy eo của Dacera.
Theo kế hoạch, Dacera cùng nhóm bạn tổ chức tiệc đón năm mới cùng nhau theo dạng tiệc mở, "bạn của những người bạn" đều có thể cùng tham gia vào cuộc vui. Theo danh sách cung cấp từ cảnh sát quốc gia, Christine Dacera là thành viên nữ duy nhất, 11 người còn lại đều là nam giới. Gregorio de Guzman - kẻ có mặt trong bữa tiệc - khẳng định nhóm nam giới đều là thành viên hội LGBTQ+, nhưng cảnh sát mới chỉ xác định 3 người là đồng tính nam. De Guzman thừa nhận có rượu trong tiệc đêm giao thừa tại khách sạn. De Guzman cho hay, lần cuối anh nhìn thấy Dacera còn sống là lúc cô cho anh uống tequila (một loại rượu có nồng độ cồn cao, xuất xứ từ Mexico). Những gì xảy ra sau đó trong đêm tiệc vẫn còn là điều bí ẩn.
Dacera sau đó được phát hiện qua đời sau bữa tiệc đêm giao thừa với nhiều vết bầm tím và tụ máu trên cơ thể vào ngày 1/1. Những hình ảnh được công bố cho thấy nhiều vết bầm tím xuất hiện ở phần đùi, đầu gối và bàn tay. Tuy nhiên họ từ chối công bố báo cáo chi tiết khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, khám nghiệm còn cho thấy "có vết rách và phát hiện dấu vết tinh dịch trong cơ quan sinh dục" của nạn nhân.
5 ngày xảy ra vụ việc, cảnh sát mới bắt giữ được 3 nghi phạm, những người khác đang lẩn trốn. Nhưng chiều 6/1, Văn phòng công tố thành phố Makati cho biết đã ra lệnh thả ba nghi phạm liên quan để "tiến hành điều tra sơ bộ về vụ việc" vì không có đủ bằng chứng để cấu thành hành vi tấn công. Cuộc điều tra sơ bộ được ấn định bắt đầu vào ngày 13/1. Ngoài ra, Cục điều tra quốc gia NBI đang hỗ trợ và phối hợp cảnh sát Makati, sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ hai trên thi thể của Dacera.
Xem thêm:
- Đêm tiệc dẫn đến cái chết của Á hậu Philippines diễn ra thế nào?
-Hình ảnh cuối cùng của Á hậu Philippines, hé lộ bữa tiệc trước vụ cưỡng hiếp tập thể
- Công bố hình ảnh bầm tím khắp người của Á hậu bị cưỡng bức
-Nghi phạm cưỡng hiếp Á hậu: 'Tất cả chúng tôi đồng tính, không thích phụ nữ'
Huyền Anh (Theo GMA News)