![]() |
Tommy luôn ngoan ngoãn trong các buổi làm lễ. |
Câu chuyện về chú chó bergie Đức đã được báo chí Italy đưa tin hôm qua đã khiến nhiều người cảm động. Bà chủ 57 tuổi Maria Gargherita Lochi đã tìm thấy Tommy bị bỏ rơi ngoài cánh đồng gần nhà bà ở San Donaci, Italy. Sau đó, bà Lochi đã đem chú chó tội nghiệp về nuôi.
Mặc dù bà Lochi cũng nhận nuôi nhiều con vật khác nhưng mối dây tình cảm giữa bà cùng Tommy đặc biệt gắn kết. Hàng ngày, bà cùng chú chó bergie 7 tuổi cùng nhau tới nhà thờ. Tommy thường ngoan ngoãn nằm im bên cạnh người bạn lớn tuổi của mình suốt buổi lễ.
Hai tháng trước, bà Lochi mất. Tommy cũng tham dự lễ tang và đi theo tới tận nơi chôn cất ở nhà thờ Santa Maria Assunta. Sau đó, chú chó lại tiếp tục vào trong nhà thờ vào các buổi làm lễ dù người chủ không còn đi cùng cậu nữa.
Theo Today, người dân trong làng đều rất cảm động khi biết chuyện của Tommy nên thường đem đồ ăn và nước uống cho chú. Hiện giờ, chủ chó thường ngủ ngay bên ngoài nhà thờ.

Dù bà chủ Lochi không còn nhưng Tommy vẫn được Đức Cha cho phép vào nhà thờ trong các buổi lễ.

Đã 2 tháng kể từ bà chủ mất rồi nhưng Tommy vẫn rất quyến luyến với người đã cưu mang mình.

Tommy thuộc giống chó bergie nổi tiếng thông minh và trung thành.
Taichi