Chỉ với hai tiết một tuần, nhưng những giờ sinh hoạt tập thể lại đem lại cho teen mình lắm xúc cảm, vui buồn, yêu ghét đủ cả. Những cảm xúc ấy nhiều khi lại trái ngược nhau, tùy theo từng hoàn cảnh nữa cơ…
Tiết sinh hoạt đầu tuần dưới trường
Teen không thích khi…
Theo thường lệ, tiết sinh hoạt đầu tuần dưới trường là tiết chào cờ. Teen phải cố gắng tuân thủ nề nếp nghiêm túc vì có cán bộ lớp hay thanh niên xung kích của trường “tăm tia”, kiểm tra sĩ số, đồng phục… Hơn nữa, tiết sinh hoạt đầu tuần là bắt đầu cho một tuần mới học tập căng thẳng, nên thật khó mà thích nổi.
Còn hào hứng lúc…
Khi tiết sinh hoạt hứa hẹn với những tiết mục đặc sắc như biểu diễn liveshow của một lớp nào đó, hay có chương trình văn nghệ nhân một dịp đặc biệt chẳng hạn. Thấy quảng cáo hấp dẫn lắm, ai cũng háo hức muốn xem. À, nhiều khi teen chúng mình thích giờ sinh hoạt không phải vì động cơ trong sáng như thế đâu nhé. Mà là vì ước ao … trốn giờ kiểm tra bài cũ, teen mong sinh hoạt trường kéo dài sang đến tận tiết sau 5, 10 phút cơ! Hi hi...
![]() |
Tiết sinh hoạt - khoảng thời gian để mọi chuyện vui buồn được hàn gắn.Ảnh: Thế Dương. |
Tiết sinh hoạt cuối tuần
Những lúc đáng yêu...
Tiết sinh hoạt cuối tuần đáng yêu nhất là những giờ…tự quản vắng giáo viên. Teen mình chẳng thiếu trò nghịch để lấp giờ, đợi đến quá nửa tiết thì rủ nhau về. Những bạn “liều” hơn thì… “Người ra đi đầu không ngoảnh lại”, đã cắp cặp chuồn về từ cuối tiết trước rồi!
Và đáng ghét khi...
Tiết của tuần nào lớp mắc lỗi nhiều, nhiều bạn đi muộn bị trừ điểm thi đua hay không thuộc bài, bị ghi sổ chẳng hạn. Tai họa đến rồi. Cô chủ nhiệm sẽ lên lớp, “chỉnh đốn” cho một trận nên thân, huhu. Hoặc là những tiết sinh hoạt mà giờ trước chưa giảng bài xong, bị lấn giờ ấy, teen cứ nhấp nha nhấp nhổm, mong được đi về, thế mà mãi bài chả hết cho. Sốt ruột quá đi.
Tiết họp lớp
Chả thích mấy vì…
Thỉnh thoảng, tiết sinh hoạt lớp được “trưng dụng” vào việc họp bàn các sự kiện trọng đại của lớp, như may đồng phục lớp, tham quan, liên hoan cuối năm. Ui, chín người mười ý, cãi nhau ỏm tỏi chả xong. Ai cũng gân cổ bảo vệ ý kiến của mình. Có lần lớp trưởng không điều hành được, tủi thân quá, bật khóc. Cuộc họp…giải tán tức thì!
Còn thật là yêu khi…
Tổ chức thành công một sự kiện nào đó. Sinh nhật cô giáo, 20/11, 8/3,… Lớp học được trang trí rực rỡ hẳn lên với hoa và giấy dán tường, các “họa sĩ vườn” được dịp thể hiện tài năng. Các teen khác thì nhảy múa hát hò, diễn kịch, hài không nhịn được cười. Ai cũng vui vẻ, cả lớp thấy như thân thiết hơn, cô trò cũng gần gũi hơn…
Dù yêu, dù ghét, những tiết sinh hoạt lớp cũng thật đáng để nhớ mãi trong những kỷ niệm đẹp thời học sinh, phải không nào?
Giang Thủy