Tối nay 2/8, "Running man" Vũ Xuân Tiến sẽ trở thành "Flying man" khi bay sang Anh theo lời mời của HLV Arsene Wenger. Khoảng 21h, chàng sinh viên Cao đẳng dược Trung Ương sẽ vào TP HCM , từ đó bay thẳng sang London. Dự kiến khoảng 12h trưa hôm sau, Vũ Xuân Tiến sẽ có mặt tại thủ đô nước Anh, bắt đầu chuyến hành trình 4 ngày cùng Arsenal tại xứ sở sương mù.
Vì phía Arsenal bất ngờ đưa ra lời mời "Running man" quá gấp nên đại diện của Hoàng Anh Gia Lai không kịp cử người đi theo hỗ trợ Tiến. Câu lạc bộ Arsenal tỏ ra rất chuyên nghiệp khi thông báo sẽ có người phiên dịch, đón Tiến, giúp đỡ cậu ngay ở sân bay London và trong toàn bộ những ngày cậu ở Anh.
![]() |
"Running man" Vũ Xuân Tiến đang rất háo hức được đặt chân đến London, theo dõi các trận đấu của Arsenal tại Emirates Cup. Ảnh: Ngôi sao |
Với nhiều người, việc di chuyển bằng máy bay ra nước ngoài là chuyện quá bình thường, chẳng có gì khó khăn, nhưng với "Running man" đây thực sự là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tiến chưa bao giờ đi máy bay trong nước, nói gì đến chuyện xuất ngoại. Không thông thạo ngoại ngữ lại một thân một mình sang Anh, Tiến không khỏi lo lắng hồi hộp. Tuy nhiên, xen vào đó là cảm giác háo hức, hạnh phúc của một chàng trai 20 tuổi khi được đặt chân đến một trong những sân vận động cuồng nhiệt nhất thế giới Emirates và được tận mắt theo dõi đội bóng yêu quý tranh tài.
Tiến chia sẻ cậu sẽ được xem 4 trận đấu tại Emirates Cup, 2 trận của Arsenal, 1 trận của Galatasaray và 1 trận của Porto. "Lúc đầu mình nghĩ chỉ được xem một trận của Arsenal là vui lắm rồi, ai ngờ được xem những 4 trận. Được tận mắt nhìn những cầu thủ hàng đầu thế giới thi đấu là một cảm giác quá sung sướng, mình chẳng thể mong muốn gì hơn" - Tiến hạnh phúc tâm sự.
![]() |
|
Để chuẩn bị cho chuyến sang Anh lần này, Tiến đã cất công tìm kiếm một số món quà độc đáo. "Running man" sẽ mang nón, chú Tễu và cả bánh đậu xanh đặc sản Hải Dương làm quà tặng các Pháo thủ. Anh chàng hóm hỉnh: "Mình đã phải nhờ người nhà đặt mấy gói bánh đậu xanh, mỗi gói hẳn một cân liền nhé, loại ngon nhất để mang sang Anh". Không biết Tiến nói thật hay đùa, chỉ biết rằng cậu đã sẵn sàng để mang hình ảnh của Việt Nam giới thiệu đến người dân Anh và bạn bè quốc tế.
Sáng nay, Tiến quay về Hải Dương để chào người thân, bạn bè trước khi bắt đầu chuyến hành trình 3 ngày đáng nhớ tại London. Bố mẹ Tiến và một số người họ hàng sẽ cùng lên Hà Nội chiều nay để tiễn con trai tại sân bay Nội Bài. "Người thân trong gia đình mình đều rất vui và hy vọng mình sẽ có một chuyến đi tuyệt vời với những kỷ niệm đáng nhớ cùng Arsenal. Dẫu sau chuyến đi này, mọi người sẽ dần lãng quên mình, sẽ không còn nhớ nhiều đến "Running man" nhưng với mình như thế này đã là quá đủ" - Tiến chia sẻ khi đang trên xe khách trở về nhà.
Minh Mon