Tối 31/3, khoảng 4.500 bạn trẻ đã đổ ra đường phố Sài Gòn để tham gia đêm sự kiện của chiến dịch Giờ Trái đất. Từ 15h30 đến 17h chiều hôm qua, khoảng 600 tình nguyện viên đã đạp xe xuất phát từ Quảng trường Nhà thờ Đức Bà tỏa ra 5 tuyến trên khắp các quận huyện thành phố, nhắc nhở người dân tắt đèn vào lúc 20h30-21h30.
Hàng ngàn bạn trẻ có mặt trong thời khắc Sài Gòn tắt đèn. Ảnh: RGB |
Cũng như mọi năm, Giờ Trái Đất trở thành một sân chơi ngoài trời đầy cảm xúc cho nhiều bạn trẻ. Đúng 8h30, hàng loạt ngọn đèn điện được tắt sau 10 giây đếm ngược. Điều đặc biệt khiến cho Giờ Trái Đất năm nay ý nghĩa hơn các năm trước là, toàn bộ hệ thống 4 ngọn đèn cao áp cũng như micro đều được sử dụng nguồn điện từ năng lượng mặt trời, sân khấu NVH Thanh niên được dàn dựng trên những tấm backdrop làm từ xơ dừa thân thiện với môi trường. Kể cả những ngọn nến lung linh nhưng nhả ra nhiều khói cũng được thay bằng nến đèn Led siêu tiết kiệm pin. Bạn Ngọc Thanh (SV ĐH Bách Khoa) chia sẻ: "Điều này chứng tỏ quyết tâm bảo vệ môi trường của thành phố chúng ta không chỉ là lời nói suông mà có những hành động cụ thể. Mình thích chiến dịch hành động Giờ Trái Đất năm nay nhất trong tất cả các năm tham gia."
Những ngọn nến truyền thống được thay thế bằng nến đèn Led nhằm bảo vệ môi trường. Ảnh: Internet |
Thời tiết se lạnh nhưng không khí thì nóng lên đến 100 độ khi hàng ngàn người cùng hòa vào bài hát Những phút giây này do ca sĩ Hà Okio tự sáng tác tặng chiến dịch. Hà Okio, đại sứ thiện chí của chương trình, người nổi tiếng với ca khúc Sài Gòn café buổi sáng, hào hứng chia sẻ: "Tôi rất vui khi cùng tham gia cùng mọi người tham gia Giờ Trái đất năm nay và người thuyết phục mọi người đổi bóng đèn dây tóc lấy bóng đèn tiết kiệm điện. Hơn 1.500 bóng đèn tiết kiệm điện đã được phát đi. Trái đất đang nóng dần lên và đã đến lúc chúng ta cần hành động ngay để bảo vệ hành tinh". Cùng với Hà Okio còn có các ca sĩ Thanh Bùi, Hoàng Bách, Tú Vi, Thiên Bảo… sẵn sàng cất giọng hát vì một Giờ Trái Đất khác biệt bằng những tiết mục ca nhạc ít sử dụng tới âm thanh.
Ca sỹ Thanh Bùi được các bạn trẻ cổ vũ nhiệt tình. Ảnh: RGB |
Tiếp sau đó, những tiết mục văn nghệ và biểu diễn thời trang tái chế của các tình nguyện viên lần lượt diễn ra. Nhiều nhóm bạn tuy không trực tiếp tham gia chương trình nhưng cũng có mặt tại các khu vực đông đúc như Nhà hát Thành Phố, công viên 30/4… để thắp những ngọn đèn cầy thành hình trái tim, đánh đàn guitar và cùng nhau hát bài Trái đất này là của chúng mình. Trên đường Đồng Khởi, hàng trăm người đã tụ tập để nhảy múa theo tiếng nhạc và ký tên ủng hộ chiến dịch này.
Dù mưa bay lất phất do ảnh hưởng của bão số 1, hàng ngàn bạn trẻ vẫn thể hiện ngọn lửa nhiệt huyết với những khẩu hiệu cheer "Một Giờ Trái Đất khác biệt". Nhiều hộ dân, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại… cũng tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng chiến dịch này. Ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến khiến cho lòng người như dịu mát lại. Nhiều đôi vợ chồng, cặp tình nhân… tuy không phải là tình nguyện viên nhưng cũng đến đây để hòa vào bầu không khí lãng mạn của tối Sài Gòn một giờ không có điện. Nhiều nhà hàng, quán café cũng thu hút đông đảo người dân Sài Gòn đến hàn huyên, ngắm cảnh thành phố lúc "tắt đèn". Đó là những cách khác nhau mà người dân thành phố đón nhận Giờ Trái Đất năm nay.
Quạt nan dạ quang, sản phẩm hand made của các tình nguyện viên TP HCM. Ảnh: RGB |
Theo Ban tổ chức chiến dịch, sau một tháng vận động, chương trình đã kêu gọi hơn 15.000 nhà hàng, trung tâm mua sắm, quán cafe... hưởng ứng "tắt đèn trong một giờ". Các tình nguyện viên thu về hơn 2.700 bóng đèn sợi tóc, mỗi chiếc đèn sợi tóc mang đến đổi sẽ được nhận một bóng đèn tiết kiệm điện thay thế. Đến với sự kiện này, người dân sẽ nhận được những quà tặng ý nghĩa là những chiếc quạt nan phát sáng dạ quang do các tình nguyện viện tự làm hay túi vải không dệt nhằm cổ vũ cho lối sống thân thiện với môi trường.
Đến 21h30, điện đã được thắp sáng trở lại. Chương trình bế mạc lúc 22h, các bạn trẻ lần lượt ra về, mang theo hy vọng về một Trái Đất xinh đẹp hơn trong tương lai.
Vân An
Clip: Hồng Phúc