Khởi công vào tháng 8/2008, sân bóng rổ được hoàn thành sau 3 tháng, chính thức ra mắt vào 6/3/2009.
Điều đặc biệt là sân bóng rổ này nằm trên tầng hai, bên dưới là các dịch vụ phụ trợ về y tế. Bao quanh sân là một hệ thống hàng rào sắt rất kiên cố, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho người chơi.
Sân được thiết kế hiện đại, đẹp mắt với màu xanh da trời làm chủ đạo.Ngoài ra, xung quanh sân còn có trang bị hệ thống đèn đảm bảo ánh sáng cho những bạn chơi bóng rổ vào chiều tối.
Được nhà trường tạo điều kiện vô cùng thuận lợi về cơ sở vật chất, các bạn sinh viên hào hứng tham gia. Câu lạc bộ bóng rổ được thành lập với đông đảo các thành viên đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau.
Mặc dù ra đời muộn hơn so với nhiều câu lạc bộ ở các truờng đại học khác, nhưng các thành viên trong đội rất nhiệt tình tham gia vào các giải thi đấu bóng rổ của thành phố .
Đức Nam (Khoa Tài chính Ngân hàng) cho biết: “Lúc đầu tớ không có hứng thú gì với môn bóng rổ đâu, chỉ thích học võ vẽ thôi. Nhưng rồi thấy sân bóng đẹp quá, cũng muốn chơi thử xem sao. Cảm ơn thầy cô đã xây dựng cho chúng mình một sân bóng đẹp như vậy.”
Bạn Nhất Long (Khoa Kế toán) chia sẻ: “ Mình đam mê bóng rổ từ khi học cấp 3, đến khi vào đại học, biết được trường Thăng Long có sân bóng rổ đẹp và hoành tráng quá, thế là mình đăng ký thi vào luôn”.
Các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ còn tiết lộ, có nhiều thầy cô giáo sau giờ dạy cũng chơi cùng các bạn í đấy. Thầy Ngọc Anh (BM Toán) cũng từng tâm sự: “Được thi đấu hết mình với các em thầy cũng thấy rất vui, ban đầu còn chút gượng gạo vì trên lớp thầy vốn khá nghiêm khắc với sinh viên nhưng thể thao gắn kết chúng ta, thầy trò gần gũi và hiểu nhau hơn”.
Từ sân bóng rổ trên tầng hai ấy, tình cảm thầy trò ngày càng trở nên sâu đậm hơn và bao tình bạn đẹp đã nảy sinh từ đó…
Tuệ Linh