iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Stars
Thứ năm, 30/12/2010, 20:10 (GMT+7)

Sao nào kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc?

Đứng trong top đầu vẫn là các ông vua hành động Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan.

1. Thành Long

Phim tiêu biểu năm 2010: Đại binh tiểu tướng, Karate Kid

a-863056-1371487814_500x0.jpg

Thành Long trong Đại Binh tiểu tướng

Mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng... chú Thành Long vẫn luôn tự mình thực hiện các pha hành động. Bộ phim hành động hài Đại binh tiểu tướng do Thành Long viết kịch bản và đóng vai chính. Tuy không sánh được với các bộ phim ở thời kì đỉnh cao của 'chú' ý nhưng với thương hiệu của một ngôi sao, doanh thu của bộ phim vẫn dễ dàng đạt mức 160 triệu NDT, cao nhất trong các phim chiếu Tết Nguyên Đán 2010. Đến tháng 6, chú Thành Long tiếp tục xuất hiện bên cạnh Jaden Smith trong Karate Kid và nhẹ nhàng bỏ túi 500 triệu NDT. Tổng cộng trong năm nay, "chú" Thành Long cũng "sêm sêm" bỏ túi gần 700 triệu NDT rùi đấy các ấy ạ.

2. Lý Liên Kiệt

Phim tiểu biểu năm 2010: Biệt đội đánh thuê

Những năm gần đây, Lí Liên Kiệt hoạt động tích cực cả ở trong nước lẫn ở Hollywood. Trong năm 2010, chỉ bằng hình ảnh chàng trai châu Á nhỏ bé, lanh lợi giữa một rừng các anh chàng cơ bắp cuồn cuộn trong Biệt đội đánh thuê cũng đủ làm cho các fan của anh mát lòng. Doanh thu phòng vé chỉ riêng tại Trung Quốc đã là 200 triệu NDT. Hiện nay, catse đóng phim trong nước của Lý Liên Kiệt là cao nhất, vào khoảng 60 triệu NDT. Còn catse trong bộ phim New Dragon Gate Inn sắp tới thì đã là 80 triệu NDT. Riêng trong năm nay, Lý Liên Kiệt đã thu về gần 300 triệu NDT cho bộ phim Biệt đội đánh thuê của mình.

3. Chân Tử Đan

Phim tiêu biểu năm 2010: Cẩm Y Vệ, Diệp Vấn 2, Tình vũ phong vân - Trần Chân

Hình tượng các anh hùng võ thuật Trung Quốc mạnh mẽ, dũng cảm đã trở thành thương hiệu độc quyền của Chân Tử Đan, đẩy mức cát sê của anh ý lên 20 triệu NDT, chỉ đứng sau Thành Long và Lí Liên Kiệt. Tổng cộng trong năm nay, anh Chân đã thu về 130 triệu NDT.

4. Lưu Đức Hoa

Phim tiêu biểu năm 2010: Địch nhân kiệt, Cảnh sát tương lai

a2-892107-1371487817_500x0.jpg

Phim nào có Lưu Đức Hoa, phim ấy... miễn bàn

Mặc dù bộ phim Cảnh sát tương lai bị cho là một trong những bộ phim viễn tưởng kì cục, thiếu logic, diễn xuất của chị Từ Hy Viên thì dở tệ nhưng có một câu nói vẫn được lưu truyền: "Chỉ cần phim có Lưu Đức Hoa đóng thì có tệ đến mấy cũng không bị phê bình". Câu nói này cũng phần nào nói lên sức hút và sự nghiệp vững chắc của Thiên Vương này. Dấu ấn tốt đẹp nhất trong năm 2010 của anh Lưu Đức Hoa là sự kiện bộ phim Địch nhân kiệt tham dự liên hoan phim Venice lần thứ 67. Bộ phim công chiếu ngày 29/9, lập tức cháy vé, doanh thu lên đến 300 triệu NDT, trong năm 2010 chỉ thua Aftershock.

Xét tình hình điện ảnh Trung Quốc, một diễn viên có thể đóng mọi thể loại vai, một thương hiệu bảo chứng doanh thu phòng vé như Lưu Đức Hoa nhận cát xê 18 triệu NDT không có gì đáng phải bàn và việc anh ý bỏ túi thêm 200 triệu NDT tiền lợi nhuận từ việc bán vé cũng là điều hiển nhiên, phải không nào?

5. Ngô Ngạn Tổ

250176993-599705-1371487819_500x0.jpg

Ngô Ngạn Tổ

Phim tiểu biểu năm 2010: Toàn thành nhiệt luyến, Thương Vương Chi Vương

Doanh thu của bộ phim Toàn thành nhiệt luyến lên đến hàng trăm triệu, cách diễn tả nội tâm trong phim giống như một đầu bếp vô tình bày ra đĩa sushi nóng hổi mà không biết có bao nhiêu fan nữ không thể không nuốt nước bọt. Vẫn lạnh lùng cuốn hút nhưng nhân vật lần này của Ngô Ngạn Tổ có vẻ già hơn các phim trước. Có lẽ đó cũng là điều anh ý băn khoăn nên những năm gần đây Ngô Ngạn Tổ không chỉ chuyên về các vai nội tâm phức tạp mà còn chuyển sang làm đạo diễn.

Thương Vương Chi Vương anh Ngô Ngạn Tổ lại hợp tác với Cổ Thiên Lạc, hai chàng đẹp trai một chính một tà nhưng khi kết thúc phim thì vị thế lại đảo ngược. Mô típ không mới nhưng quá đủ cho một phim thương mại để kéo khán giả đến rạp. Tuy vậy, doanh thu của anh Ngô Ngạn Tổ cũng ít hơn các... anh trước. Vì năm nay anh ý "chỉ" kiếm được có 100 triệu NDT mà thôi ^^.

Không chỉ hốt bạc từ doanh thu đóng phim, anh Ngô Ngạn Tổ còn là gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu nổi tiếng, ông chủ của một loạt quán bar và thương hiệu thời trang.


Eun

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn