Maya - Cô dâu Đại chiến 2
Trong bộ phim Cô dâu đại chiến 2, Maya hóa thân vào vai Thu Huyền - thành viên "Hội Quả phụ áo đen". Theo Maya, thử thách lớn nhất của chị là phải thể hiện một nhân vật tuy có vẻ hắc ám, nhưng thực chất lại là một người dễ thương, hài hước. "Từ lúc nhận kịch bản đến khi quay, tôi chỉ có khoảng 3 tháng. Tôi cố gắng học hỏi rất nhiều từ các diễn viên nước ngoài về cách tạo được nét duyên cho nhân vật chứ không phải là chọc cười khán giả bằng những đối đáp kiểu tấu hài", Maya chia sẻ.
![]() |
Maya khoe hình thể sexy trong vai diễn mới. |
Để thực hiện nhiệm vụ đi săn và lật mặt nhân vật Việt (do Bình Minh thủ vai), Maya không ngại ngùng thực hiện những cảnh quay khiêu gợi, nóng bỏng. Nữ ca sĩ còn hài hước: "Nhìn trên phim thì có vẻ rất… mời gọi và quyến rũ vậy, chứ trên trường quay, cả đoàn phim toát mồ hôi, ai cũng chỉ mong quay cho nhanh xong, vì khi quay những cảnh đó trời rất nóng".
Nhằm tạo nên vỏ bọc hoàn hảo, nhân vật Thu Huyền trở thành một cô giáo hắc ám, lạnh lùng luôn khiến các học sinh khiếp sợ. Maya tâm sự đó chỉ là trên màn ảnh: "Trong lúc quay, các em rất quậy và nghịch ngợm lắm. Làm việc với các em nhỏ tuy cực nhưng mà rất vui. Đó là một kỷ niệm đẹp khi làm nghề".
Lan Phương - Cô dâu Đại chiến 2
Lan Phương cảm nhận nhân vật Ngọc trong phim là một cô gái đáng yêu không có quá nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Ngọc diễn kịch tài tình để mọi người nghĩ rằng cô vô hại, đáng thương.
Lan Phương chia sẻ khi cầm kịch bản, chị cảm nhận Ngọc ở nhiều phương diện khác nhau. Chị muốn thấu hiểu Ngọc ở từng suy nghĩ, hành động, ở cách Ngọc nũng nịu hay phản ứng với mọi việc đều phải nhất quán, hợp lý. Riêng cảnh Ngọc khóc khi phát hiện Việt phản bội và ở đám cưới cuối phim, Lan Phương còn dành thời gian riêng một mình trong phòng để có được cảm xúc cần thiết. Chị chia sẻ: "Lúc đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về bộ phim Những người khốn khổ, về nhân vật Fantine lúc tuyệt vọng mất hết tất cả và bài hát I dreamed a dream.
![]() |
Lan Phương từng nhốt mình trong phòng để cảm nhận tâm trạng của nhân vật. |
Trong phim, Bình Minh và Lan Phương vào vai một cặp đôi yêu nhau từ thuở còn sinh viên và luôn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Chị cũng bật mí: "Vợ anh Bình Minh thường sát cánh cùng anh trong các dự án phim nên chị luôn hiểu và thông cảm đặc thù công việc. Vì thế, Phương tin chắc chị ấy không có chút 'ghen tuông' nào trong những cảnh quay tình cảm như vậy".
Lan Phương nhớ mãi cảnh loạn lạc như trong thời chiến tranh giữa đàn ông và đàn bà khi Hội Ngựa hoang bị vạch mặt. Cảnh quay được dàn dựng công phu với sự hỗ trợ của nhiều phương tiện tạo hiệu ứng cháy nổ. Lan Phương không thể nào quên được mùi khét của cao su cháy khắp nơi khiến chị không thể nào thở được. Trong cảnh diễn khốc liệt ấy, Lan Phương gặp Bình Minh bị ném cà chua tới tấp. "Tôi phải tiến lại và thực hiện nụ hôn với anh Bình Minh lúc ấy. Khắp người và mặt anh ấy dính đầy cà chua, nên khi hôn tôi chỉ cảm thấy toàn vị cà chua thôi", nữ diễn viên bật cười kể lại.
Diễm Hương - Hai lúa
Diễm Hương chạm ngõ điện ảnh với vai Channa - một cô gái người Campuchia, am hiểu lịch sử và văn hóa đất nước. Chị đã mày mò tìm hiểu nhiều về lịch sử, văn hóa của nước bạn để thể hiện vai diễn tốt hơn. "Thời gian bấm máy của bộ phim này khá ngắn nên việc học hỏi kiến thức hay từng cách đi đứng, ăn nói của người dân Campuchia làm Hương khá vất vả. Đến nỗi bây giờ Hương vẫn còn nhớ những lời thoại đó", người đẹp tâm sự.
Nói về thử thách lớn nhất khi tham gia bộ phim, Diễm Hương cho biết chị phải học những điệu múa truyền thống của người Khmer. Khi xem những vũ công trình diễn, Diễm Hương cảm thấy đơn giản và dễ học nhưng khi bắt tay vào học, chị mới cảm thấy nó khó nhằn thế nào. Diễm Hương phải dành hơn một tuần luyện tập mới có thể tự mình hoàn thành trọn vẹn những động tác múa uyển chuyển, đồng thời thể hiện hết cái hồn của điệu múa thông qua ánh mắt và gương mặt.
![]() |
Diễm Hương vào vai một cô gái Campuchia xinh đẹp, tốt bụng. |
Trong phim, Diễm Hương còn gây ấn tượng khi phát âm tự tin những câu thoại bằng tiếng Khmer. Thời gian qua Campuchia đóng phim, chị và các diễn viên khác tranh thủ đi thời gian tham quan các nơi để gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi với người dân bản địa. Việc giao tiếp thực tế là một phương thức học ngoại ngữ khá hay, Hương có thể nhớ và vận dụng nhanh hơn khi thực hiện những cảnh quay phải sử dụng ngôn ngữ của nước bạn.
Người đẹp cũng chia sẻ: "Người Campuchia rất thân thiện, hòa đồng và hiếu khách. Cuộc sống nơi đó không ồn ào, náo nhiệt như ở Sài Gòn, mang lại cho du khách cảm giác trong lành và dễ chịu."
Diễm Trang - Hai lúa
Vai diễn của Diễm Trang trong phim là một cô thiếu nữ miền sông nước ngây thơ, trong sáng. Ở một cảnh quay, chị cùng các nhân vật khác khiến khán giả thót tim khi nhảy xuống sông bắt những kẻ ác đang lẩn trốn. Diễm Trang tâm sự, lúc đóng cảnh đó, mọi người phải nhảy từ trên thuyền cao mà mực nước lại rất sâu. "Nữ hoàng Cafe" cảm thấy rất sợ và hồi hộp: "Trang biết bơi chút chút nhưng vẫn không tự tin được giữa vùng sông nước bao la thế này. Các diễn viên phải nhảy từ mạn thuyền cao lắm, mà cảnh quay thì chỉ được quay một lần nên cũng gây áp lực cho mình".
![]() |
Diễm Trang có những kỷ niệm khó quên khi quay phim tại miền Tây. |
Sinh trưởng tại Vĩnh Long, Diễm Trang dễ dàng thể hiện mượt mà những điệu vè trong phim. Chị còn nhớ do thời gian quay phim không nhiều, các diễn viên phải tăng tốc hết sức, cố gắng học thuộc cho kịp để tránh trời sập tối. "Có lẽ do áp lực như vậy mà mọi người học nhanh lắm, chỉ cần 10 phút là vào quay ngay", Diễm Trang kể lại.
Lần đầu tham gia một bộ phim Tết, Diễm Trang cảm thấy hài lòng khi dành nhiều tâm sức cho vai diễn nhưng do một số trục trặc khách quan, bộ phim khi hoàn thành đã mất đi một số cảnh quay hay khiến chị thấy nhiều nuối tiếc.
Anh Tuấn