Mình là nữ, vừa tròn 23 tuổi. Mình và bạn trai yêu nhau hai năm nay, từ khi mình học năm cuối, đến nay đã ra trường đi làm. Sau một thời gian yêu đương, hai gia đình cũng đã qua lại và bàn tính đám cưới. Mọi chuyện xong xuôi thì dịch bệnh ập đến khiến đám cưới phải tạm hoãn. Giờ chỉ chờ hết dịch, nhà nước cho phép là "dẩy lên".
Gần đây có một anh chàng mới đến làm tại công ty có ý định tán tỉnh mình. Ban đầu mình không có ý gì vì là hoa có chủ, chỉ coi đối phương là đồng nghiệp bình thường.
Nhưng không biết có phải mưa dầm thấm lâu không, người ấy cứ luôn nhiệt tình với mình, vì thấy nói chuyện cũng hợp nên mình cũng đi chơi chung vài buổi, nhưng vẫn chỉ là bạn bè bình thường thôi. Trong mỗi lần nói chuyện mình thấy anh ấy tốt, tâm lý và hiểu hơn mình hơn người yêu hiện tại.
Mình đã nói thẳng với anh rằng mình có bạn trai và chuẩn bị kết hôn nhưng anh ấy bảo "chưa cưới là anh còn cơ hội". Anh ấy đã tỏ tình với mình nhưng mình chưa hồi âm vì thấy đây là chuyện không đúng đạo lý cho lắm. Nếu đồng ý, chẳng khác nào mình tặng cho anh người yêu hiện tại một cặp sừng.
Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, trong khi bạn trai mình vẫn đang đi xe máy thì anh ấy đã có ôtô, lương cao. Giờ mình đang rất bối rối lựa chọn giữa 2 người, một người đã ở bên mình từ rất lâu và một người rất tâm lý, rất tốt với mình.
Chắc hẳn ai ở trong trường hợp của mình cũng khó xử và không biết lựa chọn ra sao, theo mọi người thì mình phải làm thế nào?
J.V
Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.