Ryan Scott Thompson, 26 tuổi, đến từ New Zealand, là một thành viên trong đội hợp xướng của nhà thờ vừa bị bắt vì tội say xỉn rồi lái xe đâm vào phòng khách của một cụ bà hồi tháng bảy vừa qua. Không những thế, khi được yêu cầu thổi vào ống kiểm tra của cảnh sát, anh này còn… tiểu luôn vào đó ngay tại sở cảnh sát.
Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra nồng độ cồn tại sở cảnh sát, người ta phát hiện nồng độ cồn trong khí thở của Thompson là 1137mcg/L vượt quá 3 lần so với mức quy định. Một nhân viên cảnh sát đã yêu cầu Thompson ngồi tại chỗ trong khi người đó hoàn tất biên bản phạt. Ngay sau đó, nhân viên cảnh sát này bất ngờ nghe thấy tiếng nước chảy từ… vòi xả, anh ta lập tức đi kiểm tra và bất ngờ khi phát hiện ra Thompson vẫn ngồi đó và đang tiểu vào tất cả những ống thổi xung quanh mình. Bất chấp yêu cầu phải dừng lại, Thompson vẫn thản nhiên “tưới tiêu”, và còn nói với cảnh sát là để cho anh xong đã. Đúng là anh… “xong” thật.
Tổng cộng 301 ống thổi đều đã chứa đầy “cái dung dịch màu vàng của Thompson”, anh này bị phạt 120USD cho hành động ương bướng của mình, bồi thường thiệt hại tổng cộng 88USD để đền bù lại số dụng cụ đó, và 1.200USD cho cụ bà bị anh tạo ra “vết thương tâm lý”. Đồng thời anh cũng bị kết tội say xỉn khi lái xe và tịch thu bằng lái trong 9 tháng.
Hiếu Nguyễn