iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Horoscopes
  • Horo+
Thứ hai, 22/4/2013, 19:26 (GMT+7)

Sẽ có người như anh để em yêu????

Một Song Tử thường bị lẫn lộn bởi chính những tính cách đối lập trong mình. Nhưng nếu bạn còn có một bản sao khác thật sự thì sao nhỉ?

  Lời tỏ tình ngày Cá tháng Tư của Thần Nông và Cự Giải

Cà phê đắng tôi không thích và chàng Nhân Mã tôi không ưa

Cô gái chúng tôi cùng theo đuổi

Tớ và chị gái là một cặp Song Tử sinh đôi chính hiệu. Tuy sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng như thế nhưng chúng tớ lại mang 2 tính cách hoàn toàn đối lập nhé. Chị hoạt bát, xinh xắn, lúc nào cũng được lòng các cô chú hàng xóm. Chị chẳng sợ người lạ và sở đôi tay khéo léo. Có những lúc chị ham chơi, học bài thì cực kì ẩu nhưng điểm lại luôn cao. Khi ăn, chị là người làm ba mẹ cười về những câu chuyện thu lượm được từ đầu xóm tới cuối phố… Vâng tớ đang nói đến một Song Tử theo đúng những gì các bạn vẫn biết đến.

sinh-doi-song-tu-864905-1372461363_500x0

Chúng tớ là một cặp Song Tử sinh đôi, giống nhau như tờ giấy được in hai lần, không khác dù chỉ một dấu phẩy. Tuy vậy, tính cách hai đứa thì hoàn toàn đối lập...

Còn tớ ư? Có lẽ tớ chính là hiện thân của mặt tối trong con người các Song Tử hoạt bát. Tớ dễ cảm thấy cô đơn. Tớ hơi lạnh lùng và không bao giờ có thể dễ dàng nói chuyện với ai cả. Tớ trầm tính, hơi già đời… Nhưng, tớ biết, mình giống rất nhiều Song Tử khác ở chỗ chẳng biết sợ, lì lợm và cứng đầu khi đã muốn làm thứ gì đó.

Giống như tất cả những đứa trẻ con khác trên thế giới luôn bị bố mẹ so sánh với bé này, đứa kia, tớ lại bị so cùng chị gái. “Sao lúc nào con cũng chúi mũi vào làm linh tinh gì đấy? Sao không giống chị gái con chút nào nhỉ? Tối ngày thụ động, ù lì”; “Con gái, con đứa gì mà chẳng nữ tính chút nào. Con phải học tập chị đi chứ!”; “Sao chị con suốt ngày chơi mà điểm vẫn cao còn con học hành cứ lẹt đẹt vậy?”… hàng trăm, hàng nghìn lần rồi tớ phải nghe những câu như thế từ mẹ. Lúc đầu, tớ cũng bị ám ảnh, tự kỉ vì sự so sánh này đấy. Nhưng giờ, sau mười mấy năm phải lắng nghe, tớ thấy nó cũng chẳng sao cả. Chị cứ là chị, tớ vẫn được là chính tớ, như thế là đủ rồi.

Tuy vậy, điều tớ thấy không được lắm khi có một người chị sinh đôi là mọi người suốt ngày bị nhầm lẫn giữa 2 đứa thôi. Tại chúng tớ giống nhau như hai giọt nước với đôi mắt to tròn, cái mũi hơi tẹt, trán thì không cao… mà. Nói chung chúng tớ là chính một bản thảo được in ra hai lần, không khác dù chỉ một dấu phẩy. Mẹ nhiều lần cũng “ớ à” khi bị lộn giữa hai đứa con của mình nhưng vẫn nằng nặc và tỏ ra cực khoái chí trước việc bắt chúng tớ mặc đồ couple. Giữa bao người nhầm lẫn ấy, chỉ mình anh đã chưa một lần nhận sai tớ. Anh luôn danh cho mình một góc trời riêng, thật đẹp.

- Sao anh biết là em hả?

- Ha ha, có gì mà phải phân biệt? Em vốn là em thì tại sao lại không nhận ra em?

- Ý em là… Anh biết mà… Chị em nữa…

- À! Kể ra, hai đứa cũng giống nhau đấy chứ nhỉ!

- Uhm!

- Nhưng nhóc à! Cho dù thế nào mỗi chúng ta đều là duy nhất. Nếu cảm nhận bằng trái tim thì không thể lẫn lộn được.

Người anh Ma Kết ấy lúc nào cũng có sự chững chạc, chín chắn không như đám bạn trai cùng tuổi khác. Anh rất biết lắng nghe và mang đến cho người khác sự ám áp, dù đôi lúc lại quá lạnh lùng và tạo khoảng cách. Anh còn đặc biệt không bao giờ để lộ ra suy nghĩ của mình cho mọi người xung quanh. Thế mà tớ, thay vì thân thiết với chị gái thì từ bé đã quấn lấy anh không rời. Mở mắt ra, tớ đã chạy qua nhà anh chơi, lẽo đẽo theo anh đi khắp nơi. Thậm chí khi lớn, anh phải học thì mỗi chiều tớ lại chạy ra ngồi trước cửa ngóng anh về. Tớ thật sự coi việc thích anh là điều hiển nhiên, là chân lí sống của mình. Cho đến khi…

- Này, chị thích anh ấy!

- Anh nào?

- Em biết rồi còn hỏi, hị hị!.. Đẹp trai, hiền lành, hơi ngốc, cũng khá khó gần nhưng mà thích thì thích thôi!

- Uh!

- Đừng nói là em cũng thích anh ấy nhé!

- …
- Sao hả?

- Không! Em không thích ai cả…

Đúng vậy. Tớ không thích ai cả, đơn giản vì anh ấy không phải là “ai cả” đấy. Anh là thế giới riêng của tớ- người cho tớ cảm giác được tồn tại một cách duy nhất.

12cunghoangdao73-928894-1372461363_500x0

Có gì đó nơi khóe mắt- thứ tớ không bao giờ để lộ cho ai thấy mỗi lần hình ảnh anh và chị gái tay trong tay hạnh phúc hiện ra...

Chị bắt đầu hẹn hò với anh khi chúng tớ lên Đại Học. Họ vui vẻ, tay trong tay, cười nói giứa đám đông. Nhìn thấy họ sao chói quá, đôi mắt tớ dần nhòa đi. À, có lẽ do có gì đó nơi khóe mắt, thứ tớ không bao giờ để lộ cho ai thấy đã làm thị lực của chính tớ giảm xuống đáng kể đây.
…..
Giữa hai bản sao, tại sao lại chỉ có thể chọn một và sự lựa chọn đó sao không phải tớ? Tớ đã bao lần tự hỏi như thế.

- Anh ơi! Em không thích có người giống mình!

- Ngốc quá, không ai giống em cả. Em là duy nhất trên thế gian này mà.

- Nhưng… Liệu có một ai đó giống như anh????

Jinni

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn