iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ hai, 3/12/2012, 14:52 (GMT+7)

'Siêu nhân' Pat Farmer chạy xuyên Việt kêu gọi nguồn nước sạch

Teen có thể góp sức vào dự án môi trường ý nghĩa này bằng cách đồng hành cùng chú ấy nhé!

Mai Anh - 'người vô hình' thành đại sứ môi trường

Xuất phát từ cực Bắc ở Móng Cái (Quảng Ninh) từ ngày 9/12/2012, dự kiến trong vòng 40 ngày liên tục, chú Pat Farmer, “siêu nhân” từng chạy bộ 21.000 km từ Bắc cực đến Nam cực sẽ chạy xuyên qua 30 tỉnh thành Việt Nam. Hành trình vượt 3.200 km để đến cực Nam ở Cà Mau của chú Pat Farmer mang tên Nối liền một dải Việt Nam (Pole To Pole: Vietnam).

Trung bình mỗi ngày chú Pat Farmer sẽ chạy 80 km với mục đích duy nhất: kêu gọi đóng góp cho Hội Chữ thập đỏ để tiếp tục dự án cải thiện điều kiện nước sạch cho dân nghèo Việt Nam. Đây cũng là người đầu tiên của nhân loại thực hiện hành trình phi thường này tại đất nước hình chữ S.

nuocsach1-675328-1372597448_500x0.jpg

Pat Farmer đang tập chạy cùng một thanh niên Việt để chuẩn bị cho chuyến hành trình xuyên Việt 40 ngày. Ảnh: Internet

Trước đó, tháng 1/2012, Pat Farmer, một cựu nghị sĩ Úc đã gây xôn xao trên toàn thế giới, khi ông đặt chân đến cực Nam của trái đất sau một cuộc chạy dài nhất và có thể nói là nguy hiểm nhất từng được thực hiện, "một chiến thắng về thể chất và tinh thần, đặt ông đứng cạnh những nhà thám hiểm vĩ đại nhất của thế giới"- trích lời ca tụng của nhà thám hiểm lừng danh Edmund Hillary viết trong cuốn nhật ký ghi lại cuộc hành trình của Pat Farrmer.

Hoàn thành chuyến chạy bộ 21.000 km từ cực Bắc đến cực Nam của trái đất trong vòng 10 tháng 13 ngày, cựu nghị sĩ Pat Farmer đã khiến nhiều triệu người trên thế giới ngạc nhiên đến khâm phục. Họ càng sững sờ hơn khi biết rằng cuộc chạy bộ của ông không phải nhằm chinh phục một thành tích thể thao, xác lập kỷ lục, hay để trở thành anh hùng, mà là nhằm kêu gọi gây quỹ để cung cấp và cải thiện nước sạch cho nhiều nơi nghèo khó khắp thế giới thông qua các Hội Chữ thập đỏ.

Bằng việc bán căn nhà và chiếc ô tô duy nhất của mình để khởi động cho hành trình vĩ đại này, cựu nghị sĩ 50 tuổi này đã đánh thức sự nhìn nhận của hàng triệu người trên thế giới về những cái chết do thiếu nước sạch gây nên.

nuocsach2-347914-1372597449_500x0.jpg

Nước sạch vẫn còn là một vấn đề nan giải đối với nhiều trẻ em và người dân Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet

Theo Hội Chữ thập đỏ Australia, thế giới hiện có 880 triệu người không tiếp cận được nguồn nước sạch. Có 4.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết mỗi ngày do những chứng bệnh liên quan tới thiếu nước sạch. Khoảng 4 triệu người chết mỗi năm do các chứng bệnh liên quan tới việc thiếu nguồn nước sạch, hệ thống vệ sinh không thỏa đáng và vệ sinh kém.

Trong cuộc hành trình xuyên Việt của chú Pat Farmer, các teen mình có thể cùng tham gia dù là 1km hay chỉ 10m, hành động ý nghĩa của bạn sẽ góp phần nâng cao nhận thức của mọi người, giúp những người dân nghèo tại chính quê hương mình có thêm cơ hội để tiếp cận với nguồn nước sạch.

Theo lịch trình dự kiến, chú Pat Farmer sẽ khởi hành chuyến chạy xuyên Việt vào lúc 10h ngày 9/12, tại khách sạn Hữu Nghị 2, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đến 13h ngày 22/12 (ngày thứ 14) Pat sẽ đặt chân đến Huế (qua cầu Tràng Tiền, vào đường Hùng Vương).

Vào 11h30 ngày 8/1 (ngày thứ 31), Pat sẽ đến TP HCM, với lễ chào mừng diễn ra tại Đền thờ các vua Hùng và Thảo cầm viên. Từ TP HCM, Pat Farmer sẽ tiếp tục chạy bộ về các tỉnh miền Tây, đến Cà Mau vào 13h30 ngày 13/1.

Sau đó chú ấy sẽ sử dụng moto nước (jetski) để đến Cần Thơ (14/1), Mỹ Tho (15/1) bằng đường sông, trước khi quay về lại TP HCM (16/1).


Mai Nhật

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn