
Amanda Ross đang ra ngoài mua sắm với chồng mình là Paul Dean thì cô đột nhiên thấy dạ dày bị co thắt khá mạnh. Ngay sau đó, cô cùng chồng tới bệnh viện siêu âm và các bác sĩ cho biết cô đã mang thai 8 tháng. Người phụ nữ thất nghiệp chia sẻ: "Tôi thật sự bất ngờ khi nghe tin đó và đó quả là điều tuyệt vời".

Cô nói: "Ôi Chúa ơi, tôi có thể làm điều này cách đây mười năm nhưng bây giờ tôi đã ở độ tuổi 40. Tôi không ngờ mình lại mang thai ở cái tuổi này, không hề thèm ăn, không ốm nghén, không thấy gì bất thường". Sau đó, cô trở về nhà với túi thuốc dạ dày nhưng đến 1h30 phút sáng, cô nói với Paul cần phải đưa vào bệnh viện vì bụng cô lên cơn co thắt rất đau.

Sau đó, cô được chuyển bằng xe cứu thương đến khoa sản tại Bệnh viện ở Bristol và bác sĩ quyết định mổ lấy thai ra lúc 5h30 sáng. Con gái Chloe của họ được sinh ra sau 80 phút. Em bé rất khỏe mạnh, xinh xắn.

Amanda đã được giữ lại bệnh viện trong sáu ngày trước khi được cho phép về căn hộ của họ ở Yate, Nam Glos.
Oliver
Ảnh: The Sun
Ảnh: The Sun