Tôi 36 tuổi, chồng hơn tôi năm tuổi, có hai con gái đang học cấp một, vợ chồng có công việc ổn định.
'Cuối cùng cũng có thằng con trai nối dõi', người trong làng chúc mừng đôi vợ chồng mới sinh đứa con thứ tư sau ba lần đẻ toàn con gái.
Một công ty du lịch Trung Quốc đã công bố chính sách dành 1 tỷ nhân dân tệ (138 triệu USD) để khuyến khích 32.000 nhân viên của mình sinh con.
Trung QuốcMột tòa án ở tỉnh Hồ Nam khiến công chúng phẫn nộ vì bác đơn xin ly hôn của người phụ nữ bị chồng ép buộc phải sinh thêm sau khi đã có 6 con gái.
Tôi 28 tuổi, đã cưới và có bé trai sắp hai tuổi; bố mẹ tôi sống ở tỉnh, cách Hà Nội khoảng 100 km, đã sinh bốn cô con gái.
Ngày biết chị Minh Hằng có bầu lần thứ ba cũng là con trai, cả mẹ đẻ và chồng chị đều muốn bỏ đứa trẻ để phòng tai họa sắp đổ xuống gia đình.
Vĩnh PhúcHàng trăm người chen lấn để giành giật manh chiếu cầu mong tài lộc, sinh con trai trong lễ hội Đúc Bụt trưa 29/1 (mùng 8 Tết).
Tôi 28 tuổi, làm kế toán; chồng 30 tuổi, có bé gái hơn bốn tuổi, đang mang bầu bé thứ hai.
Bị gia đình chồng ép sinh con trai hoặc ly hôn, chị Thảo buộc phải tìm dịch vụ "sàng lọc giới tính chui" với giá 150 triệu.
Ngày nay, nhiều phụ nữ Việt làm mọi cách, cố sinh bằng được con trai để giữ chồng, bất chấp chi phí tốn kém và hại sức khỏe bản thân.
Bảy năm, 5 lần làm thụ tinh ống nghiệm, tốn hơn một tỷ đồng nhưng vợ chồng Bích Thảo vẫn quyết tâm theo đuổi dù biết lựa chọn giới tính thai nhi là trái pháp luật.
Nhiều phụ nữ Hàn Quốc ngày nay cho rằng một gia đình lý tưởng nhất có hai con gái, rồi đến có một con gái và một con trai.
Thất vọng về giới tính là hiện tượng tâm lý ở những người sắp làm cha mẹ, phổ biến ở những người lần đầu có con.
Mẹ tôi sinh ba cô con gái, muốn có thêm con trai dù ba chưa bao giờ nói muốn.
Trung QuốcThay vì đòi tiền, ông Zhang ép cô hàng xóm đẻ cho mình đứa con trai. Chuyện không thành, Zhang sát hại vợ chồng hàng xóm rồi bỏ trốn 28 năm.
Các nghiên cứu chỉ ra tuổi tác, thói quen sinh hoạt, trạng thái tinh thần và môi trường sống có thể ảnh hưởng đến việc người mẹ sẽ sinh con trai hay con gái.
Vợ chồng tôi cưới được bảy năm, chúng tôi có một bé gái, vợ đang mang thai đôi cũng là con gái.
Tôi thường hay hỏi bố: "Tại sao người ta lại cứ thích có con trai hả bố?", bố trả lời: "Để sau này có người thờ cúng con à".
Từng bị miệt thị vì không có anh em trai, chị Oanh tiếp tục đối diện với áp lực sinh "quý tử" từ nhà chồng. Chị Duyên thì tự cho rằng mình chưa hoàn thành bổn phận dù đã có 3 con gái.
Dịch bệnh khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, lâm vào nợ nần nên tôi không dám sinh thêm con để có được người tiếp nối hương hỏa.