Các sinh viên của thầy, học tại tường Cao đẳng Y Rende được giáo sư Qiu Daneng cho chui vào bên trong quan tài, và dần dần "hạ huyệt". Chiếc quan tài này tiếp tục được chuyển xuống một tầng hầm sâu tối, tất nhiên vẫn phải đảm bảo đủ dưỡng khí để duy trì sự sống cho người bên trong.
|
Thầy Qiu hướng dẫn học trò của mình cách "chết". Ảnh: Oddity. |
Trước khi "chết", các sinh viên phải viết lời trăn trối, mặc đồ liệm và sau khi đưa vào cỗ quan tài, phải bất động trong 10 phút: tăm tối, chật chội và hoàn toàn vắng lặng để cảm nhận sự sống quý giá như thế nào.
Theo thầy giáo Qiu, việc trải nghiệm 10 phút chết giả có tác dụng thực sự, bởi nó đủ để các học trò của thầy hiểu rằng 10 phút của sự sống là cực kỳ đáng giá. Về phía học trò, bạn Xiao Lin đã chia sẻ: "Mình cảm thấy như được hồi sinh sau khi ra khỏi quan tài, và từ đó mình thấy trân trọng hơn từng phút cuộc sống này."
Ngay sau khi xuất hiện trên báo mạng, ý tưởng này của thầy đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, có người cho rằng: đây thực sự là một ý tưởng lạ và nó cần thiết với các sinh viên y khoa, vì các bạn ấy là người hiểu rõ hơn ai hết giá trị của việc được sống.
Chuông Gió