Những cảnh tượng chen chúc, đùn đẩy nhau khi đi thang máy, xe bus... đã quá phổ biến ở Việt Nam hiện nay và trở thành nỗi ám ảnh không nhỏ với các bạn trẻ. Ở những trường Đại học, thang máy thì ít mà lượng sinh viên quá lớn, mỗi lần chờ "cánh cửa thần kỳ" mở ra là toát mồ hôi hột, sau đó thì cả lũ chen nhau đứng, khổ sở có khi còn hơn xe buýt.
Băn khoăn trước thực trạng chen chúc, người đến sau tranh lấn người đến trước, Lê Hiếu - sinh viên năm nhất khoa Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao đã tự mình lên ý tưởng, vạch ra bản kế hoạch và đề xuất lên nhà trường đề án về “văn hóa thang máy”.
Cùng với hình ảnh, lời hướng dẫn, slogan cổ động, Hiếu đã phân luồng lối đi trước thang máy, đánh dấu đường thẳng cho dãy xếp hàng, đánh mũi tên trái - phải cho hướng người ra - vào thang máy để không có sự va chạm, chen chúc xảy ra.
![]() |
Sinh viên Ngoại giao xếp hàng đợi thang máy. Ảnh: Vân Ngọc. |
Hiếu chia sẻ: “Vấn đề này tuy không vĩ mô nhưng lại gây ra sự khó chịu thường ngày cho cả các thầy cô giáo và chính bản thân sinh viên. Mình muốn tạo ra sự công bằng cho mọi người và nét văn minh trong môi trường trường học, từ những hành động nhỏ nhất”.
Tuy nhiên, thay đổi thói quen, nhận thức của cộng đồng là điều không hề dễ dàng. Tác giả của đề án này đã phải dành không ít thời gian để hỏi ý kiến và thuyết phục mọi người xung quanh. Bên cạnh sự ủng hộ hết mình từ các thầy cô giáo và các sinh viên trong trường, đề án của Lê Hiếu cũng gặp phải nhiều ý kiến không tích cực. Tuy nhiên, Hiếu vẫn quyết tâm thực hiện vì cho rằng đây là việc cần thiết, nên làm.
![]() |
Standee hướng dẫn “xếp hàng không khó”. Ảnh: Vân Ngọc. |
Chỉ sau vài ngày đầu tiên ứng dụng đề án, chứng kiến những dãy hàng người xếp ngay ngắn trước thang máy, Hiếu vui mừng chia sẻ: "Cảm giác của mình lúc ấy sung sướng như khi biết tin đỗ đại học vậy, tuy chỉ là đề án nhỏ nhưng là lần đầu tiên mình làm nên cảm thấy rất hạnh phúc".
Hình ảnh sinh viên xếp hàng dài ngay ngắn chờ thang máy tại Học viện Ngoại giao khiến mọi người phải ngạc nhiên và tấm tắc khen ngợi. Đó chính là kết quả tốt đẹp của đề án về “văn hóa thang máy” do Hiếu vạch ra.
![]() |
Lê Hiếu - tác giả đề án về “văn hóa thang máy”. |
Bạn Quang Hiệu (sinh viên Học viện) hào hứng rủ nhóm bạn của mình đứng vào hàng đợi thang máy: “Có trật tự thì mọi thứ đều dễ dàng hơn hẳn. Khi thấy mọi người xếp hàng thì những người đến sau hẳn sẽ có ý thức, không thì xấu hổ lắm!”.
Nếu những hình ảnh đẹp này còn lan rộng ra các trường học, các địa điểm công cộng khác, hẳn là niềm hạnh phúc sẽ còn nhân lên gấp bội, các bạn nhỉ?
Vân Ngọc
![]() |
'Phòng học ma' khiến teen Marie Curie dậy sóng Tin đồn lớp học, WC, hành lang… có ma, được thêm thắt chi tiết huyền bí khiến các thần dân trong trường không khỏi xôn xao. |