Cao 1m, nặng 18kg, hiện cậu sinh viên tí hon nhất Việt Nam này đang học năm 1 khoa Tin học, trường ĐHKH Huế.
Sinh ra và lớn lên tại Huế, tuổi thơ của Trung không may mắn như nhiều bạn bè khác. 2 tuổi, trong một lần bố mẹ không cẩn thận đã để Trung ngã vào nồi nước sôi khiến toàn thân bỏng nặng. Kể từ đó, sức khỏe suy giảm, cơ thể ngày càng phát triển chậm và sức khỏe cực yếu.
6 tuổi, nhìn thấy bè bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường, Trung chỉ biết khóc đòi bố mẹ cho đi học. Thiếu thốn đủ bề nhưng Trung vẫn quyết tâm và học rất giỏi. Kỳ thi đại học năm 2010, bạn ấy đã thi đậu vào khoa Tin học Trường ĐHKH Huế và Cao đẳng Công nghiệp Huế với số điểm khá cao.
Trung quyết định chọn Trường ĐHKH Huế để theo học. Ngày cậu bạn đến trường làm thủ tục nhập học, sinh viên và giảng viên trong trường ngỡ ngàng vì ngoại hình đặc biệt của Trung nhiều lắm.
Thân hình tí hon, sức khỏe yếu, việc học của Trung gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi ngày ở giảng đường là một lần thử thách sức chịu đựng đối với cậu. Chiều cao thì khiêm tốn so với bàn học nên suốt buổi Trung phải đứng mới chép được bài giảng. Nhiều khi đôi chân yếu ớt bị tê buốt vì mỏi khiến cậu ấy có cảm giác như không chịu đựng nổi... “Những lúc đó mình lại nghĩ đến hình ảnh bố mẹ tảo tần ở quê mà tự nhủ bản thân không được gục ngã...”- Trung ngậm ngùi chia sẻ.
Nói về dự định, cậu bạn tí hon cho biết sẽ học thật tốt trong 4 năm đại học để khi ra trường trở thành một chuyên gia phần mềm, lập trình giỏi kiếm được việc làm phù hợp. Khi điều kiện cho phép, Trung sẽ mở một cơ sở sản xuất phần mềm và tạo việc làm cho những phận đời thiếu may mắn.
Theo Danviet