Ảnh chụp sổ liên lạc có lời phê lạ xuất hiện trên mạng đang nhận hơn 170.000 lượt xem và bình luận.
Học sinh sở hữu cuốn sổ liên lạc này đạt số điểm cao ngất ngưởng, thấp nhất là điểm 7. Điểm 9,10 rải đều ở các môn như Sử, Lý, Hóa... Một số môn như Giáo dục Công dân, Địa lý, Anh Văn… nhận điểm 10 tuyệt đối.
Gây chú ý hơn cả là lời phê có phần ngô nghê, sai chính tả của "giáo viên": “Học giỏi nhất lớp, không ai qua nổi. Yêu cầu phụ huynh cho em An học ít lại để cho các bạn theo kịp. Nên chơi nhiều hơn”.
![]() |
Ảnh chụp sổ liên lạc có lời phê "bá đạo". Ảnh: FB. |
Ngay khi đăng tải, ảnh chụp sổ liên lạc này khiến nhiều bạn thích thú. Sao Chanto bình luận: “Lời phê của giáo viên "bá đạo" thế. Đọc thú vị phết. Mình tò mò không biết phụ huynh học sinh mà nhìn thấy lời phê này thì sao nhỉ?”.
Số khác lại thấy, lời phê đánh động tới các bậc phụ huynh đừng nên ép buộc con em mình học nhiều quá. “Học nhiều sẽ làm cho học sinh chán và mệt mỏi hơn thôi. Hãy giành thời gian để con mình được thư giãn.”, Binh Nguyen nói.
Số khác lại hài hước bình luận: “Đã tìm ra được người là “con nhà người ta” mà các cha mẹ thường đem ra so sánh rồi”. Đa phần các bạn thích thú vì điểm số trong sổ liên lạc là niềm mơ ước của bao nhiêu học sinh.
![]() |
Cộng đồng mạng cho rằng đây là sản phẩm nhằm câu like. Ảnh: Chụp từ màn hình. |
Cũng chính vì sự sắp đặt từ điểm số cho đến lời phê nên nhiều bạn cho rằng đây là sản phẩm tự đạo diễn để câu like.
“Đích thị là tự viết và chụp lại. Chữ giáo viên không thể xấu như thế này được. Với lại không có giáo viên nào mà lại viết tắt từ “không” cẩu thả như vậy”, Đam Sa nói.
Quạ Đen cũng đồng tình: “Nhìn là biết giả rồi. Sổ chẳng có ngày tháng gì, chữ viết lại xấu. Còn có cả dấu hiệu sửa điểm nữa chứ”.
Tan Tan