Người yêu tôi nhạt nhẽo lắm, không có một chút gì khiến tôi ấn tượng cho dù bản thân đã cố gắng hạ cái sự mong chờ của mình xuống.
Trước đây tôi có người yêu nhưng khi quen cảm thấy mau chán, giống như bị mất tự do, gò bó, vì thế đành chia tay.
Tôi là nữ nhân viên văn phòng, 27 tuổi. Tôi hơi tròn, cao 1m55, nặng 55 kg, chưa đến mức quá béo, trông dễ nhìn.
Có lẽ tôi bị ảnh hưởng từ hai chị gái vì các chị đều ly hôn, các bạn tôi cũng tan vỡ tình cảm dù họ hứa hẹn đủ điều.
Hiện tôi chưa chấp nhận lời yêu anh, nhưng những hành động ghen tuông của anh làm tôi cảm thấy không hợp.
Có những anh sợ bị bạn gái ép cưới nếu hai người lỡ "ăn cơm trước kẻng.
Khúc dạo đầu rất tốt, đến lúc chuẩn bị nhập cuộc thì tôi sợ chẳng thể làm gì được. Dần dần, hai vợ chồng cảm thấy thất vọng và không còn động lực nữa.
Nữ ca sĩ ra mắt ca khúc mới nói lên tâm sự của một người con gái muốn đóng cửa trái tim sau nhiều lần đổ vỡ trong tình yêu.
Tôi sống khép mình lại trong căn phòng chật chội; trầm lặng, suy tư, không muốn ai quan tâm và cũng chẳng muốn quan tâm ai.
Có thời khắc tôi gặp gỡ vài chàng trai nhưng họ chẳng đem lại cảm giác yên bình, lại luôn yêu cầu tôi phải dành thời gian cho họ. Tôi chán ngán và bỏ đi.
Quãng thời gian sau tôi qua lại với các cô gái, họ là con gái nhưng tâm hồn là những người con trai. Họ đến và xoa dịu mọi đau thương trong tôi. Dần dần tôi đã mất đi cảm giác dị tính và xác định mình đồng tính.
Em năm nay 21 tuổi. Khi khoảng 5-6 tuổi, có lần anh họ dắt em vào phòng, nằm đè lên người em.
Em năm nay 27 tuổi, tụi em đã yêu được hơn 3 năm và lấy nhau gần một tháng. Mặc dù ngủ chung với nhau hằng ngày, tụi em vẫn chưa một lần quan hệ.
Mỗi lần nhìn mẹ là Chung, sinh viên năm 3, Đại học Giao thông Vận Tải (Hà Nội) lại dội lên lòng căm ghét phụ nữ. Từ nhỏ, cậu chưa có giây phút nào cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, bởi "bà ấy chỉ biết ăn diện rồi đi quán bar, bỏ bê hẳn việc nhà cho bố".