Thông tin này được đăng tải tràn lan trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng xứ sở sương mù. Quyết định gắn bó với MU của Rooney được tóm gọn trong một từ "sốc". Không sốc sao được khi mới chỉ ngày hôm trước, R10 vẫn nằng nặc đòi ra đi.
Khi người ta vẫn đang đoán điểm dừng chân mới của chàng Shrek là ở đâu,giá khủng như thế nào thì đùng một cái... Rooney tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó với MU đến hết tháng 6/2015.
|
Rooney sẽ tiếp tục gắn bó với MU đến năm 2015 |
Tờ Guardian đưa tin, khi đồng ý gia hạn hợp đồng, mức lương của Rooney sẽ là 180 nghìn bảng/tuần tức là gấp đôi số tiền lương hiện tại. Như vậy, Rooney trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử MU, và đứng thứ hai tại Premier League chỉ sau Yaya Toure của Man City.
Phát biểu trước giới truyền thông, Rooney gửi lời xin lỗi đến ban lãnh đạo đội bóng, đồng đội và toàn thể người hâm mộ vì đã có những suy nghĩ và một số hành động không đúng trong thời gian qua. R10 khẳng định anh thuộc về nơi này, và sẽ nỗ lực cố gắng không ngừng vì CLB.
Huấn luyện viên Alex Ferguson rất vui mừng với quyết định của Rooney. Chiến lược gia người Scotland này hồ hởi phát biểu: "Chúng tôi vừa trải qua một tuần khó khăn. Nhưng rồi điều mà tất cả những người yêu MU mong chờ đã đến. Cánh cửa sân vận động Old Trafford luôn mở rộng với Rooney và tôi hài lòng vì cậu ấy đã đồng ý ở lại".
|
Alex Ferguson hài lòng với quyết định của cậu học trò cưng |
Câu chuyện về Rooney chẳng khác nào một bộ phim điện ảnh: Cũng có những tình tiết hồi hộp, gay cấn, cũng có những mâu thuẫn, những nút cao trào để rồi bất ngờ dừng lại trong một kết thúc có hậu.
Quỷ Đỏ