Nữ ca sĩ đã hát gần 20 ca khúc trong tiếng reo hò, cổ vũ của người hâm mộ suốt 2 tiếng đồng hồ diễn ra chương trình.
20h chương trình mới bắt đầu, nhưng từ 19h khán phòng nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã chật kín người. So với năm ngoái, hiệu ứng của cái tên Hồ Ngọc Hà rõ ràng đã “tăng nhiệt” gấp nhiều lần, gây ra tình trạng “cháy vé” từ trước đó mấy ngày. Gần sát giờ diễn, rất nhiều khán giả mới có thể “chen chân” được vào bên trong nhà thi đấu.
![]() |
Hồ Ngọc Hà xuất hiện lộng lẫy trong phần mở màn chương trình với "Tìm lại giấc mơ". |
Xuất hiện rạng rỡ và lộng lẫy trong liên khúc Tìm lại giấc mơ - Xin hãy thứ tha mở màn chương trình, Hồ Ngọc Hà khiến người xem “phát sốt”. Những giai điệu quen thuộc của hai ca khúc đình đám được phối lại hoàn toàn mới mẻ, khiến khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hàng nghìn người kêu vang tên cô không ngừng nghỉ ở khắp tứ phía của sân khấu và hòa giọng cùng nữ ca sĩ xinh đẹp, mỗi khi cô hướng micro về phía khán giả.
Trong phần đầu, Hồ Ngọc Hà chủ yếu hát những bài hit Vẫn trong đợi chờ, Thêm một lần vỡ tan, Cố xóa hết… đã được hòa âm theo phong cách cổ điển như tango, swing, valse… đem đến cho các tiết mục này một màu sắc mới mẻ hơn. Riêng ở phần hai, chị dành để hát và nhảy hết mình, với những tiết mục được dàn dựng “non-stop” sôi động. Lần lượt những Thức tỉnh, Giấu nước mắt, Khi ta yêu nhau… đã làm cho đêm nhạc “nóng” hơn bao giờ hết.
Đứng trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà không giấu được sự phấn khích khi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ: “Hãy ở lại cùng Hà đến tận phút chót và hứa với Hà là các bạn sẽ không ngồi im, mà sẽ đứng lên để nhảy cùng Hà!”. Chị ấy còn hồn nhiên đùa vui, tâm sự một cách hài hước trên sân khấu.
![]() |
Những ca khúc hit thời gian gần đây như: "Xin hãy thứ tha", "Vẫn trong đợi chờ" được Hà Hồ thể hiện lại theo nhiều phong cách khác nhau. |
Góp phần vào sự thành công của đêm diễn, không thể không nhắc đến dàn nam ca sĩ khách mời, hầu hết đều trình diễn rất ăn ý và hết mình với Hồ Ngọc Hà. Có thể kể đến sự tình tứ, đầy xúc cảm của “người xưa” Tuấn Hưng khi hòa giọng Yêu thương mong manh cùng chị, hay sự tinh tế của Thanh Bùi trong Lặng thầm một tình yêu, Hà Anh Tuấn với Lạnh lùng như thế, cuồng nhiệt cùng nhóm V.Music trong Cơn mưa chiều nay và với Đan Trường trong liên khúc top hits.
Chia sẻ sau đêm diễn, “bà mẹ một con” xúc động: “Thấy tình cảm của khán giả dành cho mình, Hà xúc động muốn khóc. Hà đã hát và diễn trong tâm thế không còn gì để mất, để người xem thực sự được thưởng thức những gì sâu lắng nhất tự đáy lòng của Hà. Đây là một phần thưởng lớn, đủ để bù đắp lại cho những ngày cật lực tập luyện”.
![]() |
Bà mẹ một con nhảy cuồng nhiệt đến mức rách cả váy. |
Đêm nhạc Tìm lại giấc mơ diễn ra ngắn gọn, với thời lượng vừa đủ, vỏn vẹn trong vòng 2 tiếng nhưng thực sự đã đem đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc thú vị, gần như không có hạt sạn nào đáng kể. Chương trình cũng là một sự khẳng định vị trí của Hồ Ngọc Hà trong làng nhạc trẻ hiện nay. Sau những lùm xùm, cô đã khép lại một năm thành công, chứng minh rằng mình là một cái tên thực sự có sức hút, với tình cảm yêu thương ngày càng nồng nhiệt của người hâm mộ.
Ngày 8/1/2011, chương trình sẽ diễn ra tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội với dàn khách mời được bổ sung thêm Lam Trường, Cao Thái Sơn và Minh Quân.
Theo Ngôi sao