iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Vietnam
Thứ bảy, 23/5/2015, 00:00 (GMT+7)

Stylish phố núi gây sốt với những bộ ảnh kỷ yếu 'chất, độc, lạ'

Với mong muốn mang lại cho những bạn học sinh ở vùng xa xôi có một bộ ảnh lưu giữ thời đến trường, Nguyễn Hoàng Tuấn đã lặn lội đi xa để giúp các em có được bộ kỷ yếu chất nhất.

Thời gian gần đây, những bộ ảnh kỷ yếu như trở về tuổi thơ, tráo đổi giới tính hay kỷ yếu vượt rào của teen lớp 12 đang gây sốt trong cộng đồng mạng. Cùng chúng tớ tìm hiểu hiểu rõ hơn về người đứng sau những bộ ảnh "chất, độc, lạ" này nhé.

7-2268-1432282671.jpg

Chàng nhiếp ảnh nổi tiếng của các bộ ảnh kỷ yếu - Nguyễn Hoàng Tuấn.

Chụp ảnh cho học sinh vùng xa để không bị thiệt thòi

Chàng trai trẻ Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1993, TP Sơn La) hiện là sinh viên khoa Nhiếp ảnh, trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Gây ấn tượng mạnh trong cộng đồng mạng bằng những bộ ảnh kỷ yếu "chất phát ngất", Nguyễn Hoàng Tuấn trở thành cái tên được nhiều cô cậu học trò tìm đến để lưu lại khoảnh khắc cuối cùng trong quãng đời học sinh.

"Trước kia bọn mình chưa có khái niệm chụp ảnh kỷ yếu là gì, chỉ đơn thuần là cuối năm, vào ngày lễ tổng kết, các bạn trong lớp chụp chung với nhau một bức ảnh tập thể để lưu giữ kỷ niệm. Còn bây giờ các em học sinh cấp ba đã biết lưu giữ những khoảnh khắc bằng bộ ảnh kỷ yếu, về mái trường, thầy cô, bạn bè mà lúc trước, chẳng bao giờ có điều kiện để chụp", Hoàng Tuấn chia sẻ.

q13-8388-1431664762-6999-1432282671.jpg

Bộ ảnh kỷ yếu "tráo đổi giới tính" của Hoàng Tuấn gây sốt trong thời gian qua.

Không chỉ chụp những bức hình thời trang, sản phẩm âm nhạc, Hoàng Tuấn còn thường xuyên chụp những bộ ảnh kỷ yếu cho các teen ở xa thành phố, những trường không có nhiều về điều kiện vật chất hay hiện đại như ở trung tâm. Anh chàng tâm sự, vì sinh ra và lớn lên ở thành phố Sơn La nên những đặc điểm, điều kiện của các bạn học sinh Tuấn nắm khá rõ. "Ở Sơn La mọi thứ chưa được phát triển nhiều , còn thua xa các bạn được học tập ở các thành phố lớn hay Hà Nội, thiếu thốn về vật chất, muốn lưu giữ kỷ niệm cũng khó khăn. Chính điều đó đã mang lại cho mình động lực, về chính quê hương để giúp các em có được bộ kỷ yếu đẹp", 9x tâm sự.

Mục đích ban đầu của Tuấn là giúp các em học sinh có bộ ảnh lung linh, tuy nhiên, khi đăng tải lên trang cá nhân, những bức ảnh đó lại nhận được sự yêu thích của cộng đồng mạng. Chia sẻ về niềm vui này, Hoàng Tuấn cho hay: "Vì mình chụp bằng cảm xúc nên khi biết các bộ ảnh được thích mình vui và bất ngờ lắm. Trên đó không có nhiều điều kiện, những ý tưởng mình nghĩ ra có khi không được thực hiện vì không có phụ kiện. Được yêu mến nhiều chính là động lực giúp cố gắng hơn nữa, đi nhiều nơi hơn nữa để tạo ra những bộ ảnh có nét riêng, không thể lẫn vào đâu được".

Mặc dù lịch chụp ảnh ở Hà Nội luôn dày đặc nhưng Tuấn vẫn ưu tiên cho những bộ kỷ yếu ở Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên... "Nếu như mình là người xem trọng vật chất thì đã không mất công đi gần 400km về Sơn La hay các tỉnh lân cận để chụp ảnh kỷ yếu, bỏ lỡ bao nhiêu lịch chụp ở Hà Nội. Chỉ vì mình muốn các em ở đây không bị thiệt thòi, thua kém các bạn ở Hà Nội thôi. Có ai tốn công sức đi gần 400km về chụp xong lại bắt xe đêm để về thủ đô không?", nam sinh Điện ảnh tâm sự.

Thu nhập khủng từ chụp ảnh kỷ yếu

Ngay từ nhỏ chàng trai phố núi đã có ước mơ trở thành tay săn ảnh cừ khôi. Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết, đi đâu anh chàng cũng mang theo máy để đỡ "ngứa tay chân", nhiều lúc không được đụng vào máy ảnh anh chàng cảm thấy rất khó chịu.

r3-5723-1432282671.jpg

Với mỗi đợt chụp ảnh kỷ yếu, anh chàng thu được khoảng 60 triệu/ đợt.

9x cũng bật mí, mỗi đợt chụp ảnh kỷ yếu, anh chàng thu được trung bình từ 3 - 4 triệu/ lớp và cá kiếm được khoảng 60 triệu/ đợt từ việc chụp ảnh. "Đợt này mình chụp được khoảng 20 lớp ở Sơn La, mỗi lớp mình kiếm trung bình từ 3 - 4 triệu, hết đợt mình có khoảng 60 triệu và đã trừ hết chi phí. Các tháng cao thường rơi vào mùa kỷ yếu thôi, chứ bình thường cũng không kiếm được nhiều như vậy", anh chàng hóm hỉnh.

Để có được những bộ ảnh đẹp, Tuấn cho rằng, điều quan trọng nhất ngoài việc sử dụng công nghệ hiện đại, photoshop vẫn cần tới cảm xúc của các bạn học sinh. "Để có được bộ ảnh đẹp các em học sinh phải đoàn kết, vui vẻ và không ngại những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện của cả tập thể. Đó là ý tưởng, là sự tin tưởng nhau ở lớp học thôi". 

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Nguyễn Hoàng Tuấn hào hứng cho biết, anh chàng hy vọng sẽ được ở lại trường làm giảng viên để truyền tải những kinh nghiệm, nhiệt huyết và đam mê của bản thân cho các bạn sinh viên.

Đoàn Huyền

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn