Năm 1983, Thái tử Charles cùng người vợ xinh đẹp - Công nương xứ Wales - bắt đầu chuyến công du hoàng gia đầu tiên sau khi Hoàng tử William chào đời. Họ dành hơn 40 ngày ở Australia và New Zealand. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Diana, lúc này mới 22 tuổi, và trở thành chuyến công du mang tính biểu tượng của cặp đôi hoàng gia.
Sự kiện năm 1983 là một trong ba chuyến công du đến Australia của Diana cùng Charles trước khi hai người ly dị năm 1996. Bà qua đời một năm sau đó, vào ngày 31/8, trong một vụ tai nạn ô tô ở Paris.
![]() |
Công nương Diana đang bế Hoàng tử William khi đến sân bay Alice Spring, bắt đầu chuyến đi vào ngày 20/3/1983. |
Cặp đôi tỏ rõ sự "quyến rũ và tế nhị tuyệt vời" trong chuyến đi năm 1983, trong đó có cả khoảnh khắc Diana nhanh chóng dập tắt điều có thể là "một tai nạn đáng xấu hổ" khi một người biểu tình Cộng hòa cố đưa cho bà một lá cờ Eureka - biểu tượng cho chế độ "da trắng thượng đẳng" ở Australia - trong chuyến đi đến Nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra. Tuy nhiên, theo Metro, một tài liệu "mật" khác được Cao Ủy New Zealand Sir Richard Stratton viết báo cáo cho Văn phòng Ngoại giao và Khối Thịnh vượng chung, lại đánh dấu một sự việc bất thường khác. Báo cáo viết: "Những người biểu tình da trắng chuyên nghiệp mang lại ít ảnh hưởng. Một kẻ người Maori nổi tiếng vì kích động đã vạch cái mông trần và xấu xí (lời xúc phạm tệ nhất với người Maori, nhưng tôi nghi ngờ điều này) vào mặt Thái tử và Công nương khi họ trên ô tô đến Wellington từ sân bay".
Theo một bài báo của Vogue vào tháng 11, Nữ hoàng Elizabeth II lo lắng về cách Diana xử lý chuyến công du nước ngoài áp lực lớn này. Phóng viên hoàng gia Grania Forbes của PA chí viết: "Nữ hoàng ‘lo lắng khủng khiếp’ trước chuyến công du vì Diana còn non nớt và đầy ngại ngùng". Nhưng Hoàng gia không cần lo lắng vì theo các văn bản được công khai theo Đạo luật Tự do Thông tin, dường như Công nương Diana đã lấy lòng được người hâm mộ và quyến rũ được cả đất nước trong chuyến đi.
Sir Richard viết: "Người dân New Zealand trên hết muốn gặp tận mắt Công nương xứ Wales. Họ đã thấy được bà, đặc biệt trong nhiều lần đi vi hành. Trang phục của Công nương Diana và cử chỉ thân thiện (theo nghĩa tốt nhất của người Anh) đối với trẻ em và bài phát biểu thông minh của Thái tử Charles đã được khen ngợi nồng nhiệt".
![]() |
Công nương Diana và Thái tử Charles vẫy tay với người dân và người theo dõi ở sân vận động Bentley Hockey ở Perth vào ngày 7/4/1983. |
Một báo cáo sau chuyến công du viết: "Không nghi ngờ gì rằng chuyến công du hoàng gia này là một thắng lợi đối với Thái tử và Công nương xứ Wales, cả về cá nhân lẫn đi cùng nhau. Trong khi đó đã cho thấy bằng chứng rõ ràng về sự sâu sắc và nồng ấm của người dân Australia dành cho gia đình Hoàng gia của họ, và sự trung thành của họ với Nữ hoàng".
![]() |
Công nương Diana được đám đông vây kín bên ngoài Nhà hát Opera Sydney. |
Xem tiếp: Khoảnh khắc ấn tượng trong chuyến công du 1983 của Diana và Charles
Huyền Anh (Theo Mail)