iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ ba, 17/3/2015, 14:29 (GMT+7)

Sự thật chuyện hot girl bánh tráng Đà Lạt chặt chém du khách

Cô gái bán bánh tráng ở Đà Lạt bị một khách hàng tố là tính tiền theo đầu người. Bản thân Chi cho biết trước giờ vẫn bán theo giá cũ và chưa bị phàn nàn chuyện chặt chém.

Lưu Hoài Bảo Chi - cô gái Đà Lạt được gắn nick name "hot girl bánh tráng trộn" từ những bức ảnh được chụp từ cuối năm 2013. Hình ảnh và tên tuổi của cô bạn sinh năm 1994 nhanh chóng được nhiều người để mắt tới. Cửa hàng bánh tráng trộn của Bảo Chi cũng đắt khách lên trông thấy từ khi bất ngờ nổi tiếng.

thieu-nu-Viet-5-1111-1393135891.jpg

Hot girl bánh tráng trộn Đà Lạt - Lưu Hoài Bảo Chi.

Những ngày qua, cộng đồng xôn xao chuyện "hot girl bánh tráng" Bảo Chi "chặt chém" du khách bằng hóa đơn bất hợp lý. Một tài khoản Facebook đăng tải note cảnh báo tới mọi người có nội dung: "Mọi người cẩn thận khi lên Đà Lạt và ghé "bánh tráng hot girl". 4 người ăn mà tính 220.000 đồng (mỗi đĩa bánh tráng 60.000 đồng) trong khi ở Sài Gòn ăn bao nhiêu đó chỉ 100.000 đồng là hết cỡ. Hỏi người dân địa phương thì họ cho biết chỉ ăn một lần hoặc không bao giờ ăn ở đấy vì nó có tiếng mắc và dở. Đặt trường hợp 4 người vào quán, đồ ăn chỉ đủ 2 người ăn, 2 người kia ngồi chơi. Lát sau tính tiền 4 người thì các bạn nghĩ sao?.... Ăn chơi chứ đâu phải ăn cơm phần mà tính theo đầu người như vậy?".

banh-trang-tron.jpg

Phàn nàn của khách hàng về việc quán bánh tráng trộn của Bảo Chi "chặt chém" du khách. Ảnh: Chụp màn hình.

603829-424340551058617-33101340876566578

Một hóa đơn khác tại quán bánh tráng trộn của Bảo Chi được chia sẻ.

Theo hóa đơn của người chia sẻ thì số tiền được nhân lên trên đầu người ngồi bàn (nhóm này đi 4 người). Các món đều được nhân 4 (gồm bánh tráng trộn, gỏi xoài, bắp xào, sữa) và ra tổng số tiền lên 220k.

Một số hóa đơn tương tự được cho là ở quán cô nàng cũng được tìm thấy và chia sẻ. Khá nhiều bạn trẻ cho rằng cô gái Đà Lạt đang lợi dụng sự "nổi tiếng" để chặt chém khách hàng.

Nhiều bạn từng ăn bánh tráng tại quán Chi xác nhận giá bán tại quán là 15k/bịch tráng trộn. Quán thường đông khách từ đầu giờ chiều trở đi.

Khi sự việc đang gây xôn xao thì một số người đứng ra bênh vực "hot girl bánh tráng trộn Đà Lạt" và cho rằng giá cả như trong hóa đơn trưng ra là hợp lý.

Phương Nguyên chia sẻ: "Phần ăn trong ảnh là dành cho 4 người, tức là một dĩa như trong hình được gộp lại từ 4 phần nhỏ (giá 15k/phần) thì có giá 60.000 đồng là đúng rồi. Nhóm bạn đi 4 người thì ăn uống chừng nào thì tính chừng đó. Mình nghĩ, 4 người mà hết 220k là rẻ chán so với một địa điểm du lịch nổi tiếng như ở Đà Lạt".

"Nhiều bạn cứ so sánh này nọ nhưng mình nghĩ giá cả thì có thể theo thời thôi. Ở Sài Gòn mình thấy giá vẫn giao động từ 10-20k tùy chỗ, tùy chất lượng bánh tráng nữa. Có thể nhóm bạn này không báo trước là ăn bao nhiêu phần, bao nhiêu người nên chủ quán cứ làm 4 phần theo số người trong nhóm. Khi tính tiền nhân 4 lên thì là hợp lý", Đan Huỳnh nói.

1_1426569889.jpg

Bênh vực của khách hàng trước thông tin hot girl bánh tráng chặt chém. Ảnh: Chụp màn hình.

3.jpg

Bênh vực của khách hàng trước thông tin hot girl bánh tráng chặt chém. Ảnh: Chụp màn hình.

Phương Hà, một khách hàng thường xuyên tại quán Bảo Chi chia sẻ: "Các bạn cứ cho rằng chặt chém này nọ nhưng mình thấy quán ở đây đâu có tăng giá, khách vẫn đông như thường đó thôi. Khi ăn theo nhóm, các bạn nên dặn chi tiết để tránh hiểu nhầm như trường hợp này".

Tín Lê chia sẻ: "Mình lên đây hồi tháng 12/2014 thấy giá như vậy là bình thường mà. 2 ly sữa và một bịch tráng trộn và 1 bắp xào tôm cũng chỉ 40k chứ mấy. Làm gì có chuyện chặt chém".

Phương Hòa góp ý: "Theo mình, chủ quán nên hỏi khách hàng trước là ăn nhiêu phần, nhiêu người rồi hãy làm, để khi tính tiền sẽ không bị phàn nàn là lừa đảo, chặt chém. Có thể người ta đi 8-10 người nhưng chỉ cần ăn phần 5 người là đủ. Nếu cứ im lặng làm, rồi khi tính tiền nhân lên đầu người thì không hay ho gì, nhất là trong kinh doanh, buôn bán".

Chia sẻ với báo chí về việc bị cho là "chặt chém' khách hàng, Bảo Chi cho biết trước giờ quán vẫn bán theo giá cũ và chưa bị phàn nàn về chuyện này. Nếu khách hàng đi một mình thì cô nàng sẽ làm trong phần đĩa nhỏ. Khách đi theo nhóm thì làm đĩa lớn. Khách gọi bao nhiêu phần thì cô nàng cứ nhân lên để tính tiền.

Định Đăng

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn