"Đại bản doanh" của truyền thông quốc tế rộng 4.000 m2 được đặt trong khuôn viên Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).
Những năm 1980, phóng viên phải gửi ảnh về tòa soạn qua đường bưu điện, còn nay, độc giả được cập nhật tin tức và ảnh tức thì.
Thấy nhóm phóng viên đang tác nghiệp, Hạnh lái xe ôtô lao vào, cán nát chiếc máy quay trị giá hơn một tỷ đồng.
Nhóm phóng viên đang tác nghiệp ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) thì bị ôtô bán tải lao vào, làm hỏng máy quay trị giá hơn một tỷ đồng.
Các phóng viên quốc tế chỉ đợi tuyên bố do Triều Tiên phát ra chứ không được trực tiếp đưa tin về đại hội đảng đầu tiên trong 36 năm của nước này.
James Foley, nhà báo bị những kẻ khủng bố chặt đầu, từng lọt vào ổ phục kích của lực lượng nổi dậy Taliban ở Afghanistan năm 2010, và đã kịp ghi lại những hình ảnh ác liệt trong cuộc chiến này.
Tàu Trung Quốc màu trắng to gấp bốn lần hú còi, nhằm tàu Việt Nam ầm ầm lao đến. "Tàu Trung Quốc đâm vào tàu ta rồi", một phóng viên la lên và "xuống tấn" giữ mình không chao đảo, cố gắng ghi lại những hình ảnh thực địa.
Các vở kịch tập trung vào những vấn đề xoay quanh người làm báo như đạo đức báo chí, các vụ việc nổi cộm trong xã hội. Nhiều cảnh diễn phóng viên bị đập máy ảnh, hành hung được các nhà báo tương lai thể hiện.
Các phóng viên chen chúc chụp ảnh và cập nhật từng diễn biến mới nhất của phiên tòa thế kỷ của Trung Quốc đang diễn ra tại Tế Nam.