Tam ca "Hải sản" Hoàng Hà, My Anh và Ngân Hà - ba cô cháu gái ca sĩ Trần Thu Hà là những người mà chúng mình chuẩn bị trò chuyện nhé, trong đó Hoàng Hà và My Anh đều lọt vào vòng bán kết Vietnam's Got Talent vừa rồi đấy.
- Chào Hải Sản! Trở về từ VN’s Got Talent, cuộc sống, học tập của các bạn thay đổi như thế nào?
Hoàng Hà: Công việc học tập của Hà không thay đổi nhiều vì mình vẫn bắt kịp bài vở trên lớp. Tuy nhiên, cuộc sống cũng có thêm dư vị khi được nhiều người quan tâm hơn và Hà có cảm giác mình được yêu quý hơn.
Hà nhớ có lần đang đi ở đường, một bác tự dưng chạy tới nắm chặt tay Hà rồi hô vang lên: "Ôi, Vietnam’s Got Talent" xong bỏ tay đi tiếp. Lúc ra chợ, các bác bán vải cũng nhìn rồi xì xèo "cháu Trần Hiếu đấy". Được nhận ra như thế, Hà thấy vui nhưng mình cũng có tên chứ bộ mà chẳng ai nhớ (Hic hic! Nũng nịu).
My Anh: My Anh thì gặp chút trục trặc bởi mới vào lớp 6 còn chưa quen với cách học cấp 2 đã phải đi thi một tuần nên trở về để theo kịp kiến thức với các bạn cũng hơi khó.

Hải Sản - tam ca của những cô nàng siêu quậy: My Anh, Hoàng Hà, Ngân Hà.
- Tò mò một chút, Hải Sản là một tam ca vậy sao cả nhóm không đến với VN’s Got Talent mà chỉ là 2 cá nhân độc lập tham gia?
Ngân Hà: (Hehe) Có lẽ là bởi Ngân Hà. Khi nghe về VN’s Got Talent Ngân Hà cũng muốn dự thi. Hoàng Hà, My Anh đều cũng ủng hộ nhưng năm nay mình đang học lớp 9 sẽ phải thi cấp 3 nên muốn tập trung vào học tập. Khi thấy 2 em được đứng trên sân khấu thi đấu, Ngân Hà cũng thích thú và hồi hộp như chính mình đang thi vậy. Con đường ca hát còn dài, năm sau sẽ đến lượt Ngân Hà tham dự.
- Nghe nói hôm bán kết, tiết mục của Hoàng Hà, My Anh đều gặp trục trặc kỹ thuât nên mới diễn không được tốt?
Hoàng Hà: Không thể đổ lỗi cho BTC được do sân khấu VN không được như sân khấu nước ngoài, chuyện trục trặc kỹ thuật khó tránh khỏi. Hôm Hoàng Hà thi, đang hát dở cũng bị quay lại nên khá hoang mang. Rồi BGK đều hướng ánh nhìn về mình làm Hà càng run hơn, cứ phải đi đi, đi lại, nhấp nhô cho đỡ sợ. Có thể do chúng mình thi buổi sáng, chưa vỡ giọng nên lúc lên nốt cao khó thành công. Hà không hài lòng về lần thi này lắm vì chỉ thể hiện được 60%.
My Anh: Mình thi bán kết ở tuần đầu tiên nên sự chuẩn bị của BTC còn chưa được tốt lắm. My Anh đã phải quay lại 2 lần vì lần đầu bị mất tiếng bè. Lúc đó My Anh khá mất tự tin. Tuy nhiên, vì biết nhiều người trông đợi tiết mục của My Anh nên khi BTC yêu cầu mình đã quay lại lần 2. Có lẽ phần thi hôm đó chỉ đạt được 80% nhưng My Anh hài lòng vì mình đã cố gắng hết sức.
![]() |
My Anh - cô "em út" xinh xắn của Hải Sản, giọng hát đã cướp bao trái tim khán giả VN's Got Talent. |
- Là những cái tên được khán giả kỳ vọng rất nhiều nhưng cả 2 bạn đều không được vào top 3 được bình chọn nhiều nhất. Tâm trạng của Hoàng Hà, My Anh như thế nào khi đối diện với kết quả đó?
My Anh: Mình khá thất vọng vào bản thân nhưng sự động viên, tiếc nuối của khán giả khi My Anh không được vào chung kết khiến mình rất cảm động.
Hoàng Hà: Hà không bất ngờ hay buồn khi tên mình không có trong top 3 vì trước đó đã dự đoán được ai trong danh sách này rồi. Hà thấy kết quả vòng bán kết đó là xứng đáng vì những thí sinh như chị Phương Anh, bé Đăng Khoa, anh Mạnh Hòa đều rất xuất sắc. Tuy nhiên, khi đứng trên sân khấu, Hà đã khóc bởi vui mừng cho mọi người.
- Các bạn có nghĩ tên tuổi của mình được biết đến và được kỳ vọng nhiều là nhờ danh tiếng của gia đình chứ chưa hẳn do tài năng các bạn tạo ra?
My Anh: Chưa bao giờ mình nghĩ thế.
Hoàng Hà: Có. Mình chắc chắn là có rồi vì thời gian qua mọi người nhắc đến Hoàng Hà là gắn ngay cụm từ "cháu gái ca sĩ Hà Trần" hay "cháu gái Trần Hiếu". Điều này làm Hà thấy không thoải mái lắm. Hà hát bằng khả năng của mình chứ có nhờ cô hay ông hát đâu. Rồi Hà bị mọi người soi xét nhiều hơn. Thậm chí chỉ cần hát sai 1, 2 nốt là sẽ bị nói: "con cháu nghệ sĩ mà hát chán". Giả sử không ai biết về gia đình Hà thì có lẽ mọi người sẽ đánh giá Hà cao hơn một chút. Ánh nhìn của dư luận dành cho Hà quá khắt khe và việc nhìn vào gia đình để đánh giá Hà là không công bằng. Sau này lớn lên, Hoàng Hà sẽ hát nhiều hơn và cố gắng bỏ cái tên "cháu gái Hà Trần" đó bằng cách khẳng định năng lực, phong cách riêng của mình.

Hoàng Hà cá tính và tinh nghịch.
- Hải Sản chia sẻ về lần đầu đứng trên sân khấu ra mắt công chúng đi?
Ngân Hà: Gọi ra ra mắt chính thức thì cũng không hẳn vì nhóm được thành lập một cách ngẫu hứng thôi. Đó là nửa năm trước khi chúng mình tham gia show diễn của cô Hà Trần trong chương trình Không gian âm nhạc. Cô Hà biết cả 3 chị em (chị em họ) đều thích hát và đã tạo cơ hội để chúng mình được đứng lên sân khấu thể hiện khả năng. Cái tên Hải Sản cũng là do cô tự ứng biến đặt ra đấy vì biệt danh của mấy đứa mình cũng có liên quan.
Do trước đây các thành viên đều tham gia nhiều hoạt động văn nghệ ở trường nên đã quen sân khấu và không bị lo lắng lắm khi diễn trong show lớn của cô Hà.
Hoàng Hà: Hôm đó ánh đèn sân khấu làm chúng mình lóa mắt, không nhìn thấy khán giả nên nghĩ chỉ có mình thôi và cứ hát rất tự tin.
- Trên sân khấu, các bạn thể hiện mình như những nghệ sĩ chuyên nghiệp vậy ở trường, Hải Sản sẽ là những cô học trò như thế nào nhỉ?
Cả 3: Siêu quậy.
Hoàng Hà: Trò quậy phá nhất Hà từng làm là đốt nhà vệ sinh. Hôm đó cô bạn của Hà mang lọ thuốc nổ do anh trai chế ra và cùng Hà vào nhà vệ sinh để đốt. Hai đó xếp bột nổ thành hình trái tim rồi châm lửa cho cháy rồi thích thú vì trông nó đẹp quá. Nhưng chỉ 20 giây sau, cả phòng tràn ngập mùi SO2, CO2, khói dày đặc. Hai đứa mình sợ hãi chạy biến ra ngoài làm tội bác lao công phải bịt mũi vào dội nước.
My Anh: My Anh từng đạp vỡ cửa kính phòng học. Chẳng là lớp khác khóa cửa lớp mình vào thế là My Anh tức quá đạp tung cửa sổ ra ai dè vỡ kính (gãi đầu cười trừ).
Ngân Hà: Lần trường Hà đi thăm quan rừng cúc phương và bọn Ngân Hà đã mang một ít pháo bướm theo và trốn vào góc rừng đốt. Lúc châm ngòi xong bọn Hà cũng sợ và ném pháo xuống đất, lấy châm dập đi nhưng không biết có dập hết không rồi bỏ chạy. Cũng may chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngân Hà - chị cả dễ thương.
- Môn học các bạn tự ti nhất?
My Anh: Văn, Toán và My Anh cũng xơi "trứng ngỗng" nhiều lần với 2 môn này rồi.
Hoàng Hà: Thể dục, Toán, Văn. Tuy nhiên, môn Hà hay bị điểm kém nhất là Hóa. Hình như cô thích vẽ hình tròn hay sao ý (cười).
Ngân Hà: Vật lý. Mấy môn chính ấy khó quá dường như tụi mình sinh ra là để hát và học tiếng Anh (hìhì).
Profile của tam ca siêu quậy Hải Sản: 1. Trần My Anh (Tôm): 2. Trần Hoàng Hà (Cua): 3. Trần Ngân Hà (Cá): |
Trang Chóe