Sáng ngày 22/5, THPT Trần Phú (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng chia tay năm học 2014-2015. Thầy và trò đã ngồi lại bên nhau ôn lại kỷ niệm thời áo trắng và thả bóng bay gửi gắm ước mơ. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má những cô cậu học trò vì phải nói lời chia xa mái trường, thầy cô và bạn bè.
Những couple Trần Phú ghi dấu ấn đời học sinh bằng màn khóa môi ngọt ngào, có phần nồng cháy. Sự bạo dạn này không phải teen trường nào cũng dám làm. Những năm về trước nhiều teen Trần Phú cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm như thế này trong giờ phút chia xa.

Couple Trần Phú hôn môi nhau trong ngày bế giảng năm học sáng ngày 22/5 vừa qua.

Một nụ hôn được trao giữa sân trường trong mùa bế giảng năm học trước của teen Trần Phú.
Bên cạnh những cái ôm thắm thiết, cái nắm tay thân thương, việc trao nhau nhau nụ hôn để chia tay thời "nhất quỷ nhì ma" tạo nên những ý kiến trái chiều khi có người đồng ý, người phản đối.
Phương Nga chia sẻ: "Tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên và khi sắp sửa nói lời chia tay thì cũng là lúc đã bước sang tuổi trưởng thành. Một nụ hôn dành cho nhau mình nghĩ cũng là một hình ảnh đẹp để nhớ về nhau nhiều hơn. Bình thường nếu như các bạn ấy thể hiện hành động này trong trường lớp thì đáng lên án nhưng đây là không gian để được ở bên nhau vào phút chia tay nên hãy để các bạn ấy được sống đúng với lứa tuổi của mình".
"Một cái ôm siết chặt hay nụ hôn thì cũng đều xuất phát từ tình cảm chân thành của tuổi học trò. Hãy cứ nghĩ vài năm sau khi bạn lật lại cuốn nhật ký, album ảnh và bắt gặp những khoảnh khắc này, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy nó quý biết bao. Kỷ niệm thời áo trắng cứ thế ùa về và bạn sẽ tủm tỉm cười cho xem khi nhớ cô bạn học trò năm nào được mình tặng một nụ hôn", Hoàng Nguyên bình luận.

Ý kiến tranh luận quanh việc hôn nhau trong ngày bế giảng. Ảnh: Chụp màn hình.
Nhiều bạn khác lại cảm thấy hơi "sốc" khi xem hình ảnh học trò hôn nhau trong ngày bế giảng.
Minh Uyên chia sẻ: "Chia tay tuổi học trò, vẫn là những giọt nước mắt nuối tiếc, đượm buồn, chỉ khác ngày xưa một cái cầm tay nhau cũng không dám. Còn bây giờ học trò vô tư trao những nụ hôn vội vàng giữa sân trường...mà choáng".
Nhiều thế hệ đi trước bày tỏ ý kiến về sự bạo dạn của học sinh thời nay. "Trước đây khi người mình thích lấp ló ở cửa lớp nhìn là đã thấy ngượng chứ đừng nói đến việc nắm tay hay hôn nhau thế này. Mình hiểu tâm lý của học trò là muốn phút chia tay trở thành dấu ấn khó phai nhưng việc "manh động" hôn môi nhau như thế này thì không nên khuyến khích", Quỳnh Giang nói.
Hoàng Linh bày tỏ ý kiến: "Mình thấy việc hôn nhau khi chia tay không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Dù biết đây là sự thể hiện tình cảm trong ngày chia tay, muốn để lại dấu ấn đẹp trong đời học sinh nhưng cũng không nên vượt mức cho phép ở môi trường học đường. Mình nghĩ chỉ cần một cái ôm, nắm tay hay cùng lắm là thơm lên má nhau là được rồi. Việc hôn môi ngay giữa sân trường trước sự chứng kiến của thầy cô, bạn bè lại vô tình đánh mất đi tính chất trong sáng, hồn nhiên mà nhiều người vẫn nói khi nhắc về tuổi học trò".

Một cái thơm má...

... hay những cái ôm thật chặt như thế này được nhiều bạn cho rằng sẽ phù hợp với tuổi học trò hơn là màn khóa môi.
Xung quanh hành động này của teen Trần Phú, một số bạn cựu học sinh từng học dưới mái trường cũng nêu quan điểm.
"Đúng là bế giảng năm nào cũng có màn thể hiện tình cảm này, và năm mình học cũng không ngoại lệ. Mình thấy hành động đấy dù hơi có phần nông nổi nhưng nó cũng không quá đáng để cho rằng phản cảm. Các bạn ấy gặp nhau và yêu nhau dưới mái trường này. Đến thời điểm sắp chia tay thì việc hôn nhau để làm kỉ niệm cho mối tình học trò cũng không có gì là sai trái. Mình nghĩ nhà trường khi nhìn thấy những hành động đấy có thể cũng không đồng tình nhưng thầy cô sẽ có sự thông cảm vì đó là thời khắc cuối cùng các bạn ý được làm học sinh trong trường", Anh Khoa tâm sự.
Trần Linh chia sẻ: "Đơn giản chỉ là việc thể hiện tình cảm với nhau thôi mà. Ngày bế giảng là một ngày đặc biệt, họ công khai để có cho riêng mình những khoảnh khắc đáng nhớ dưới mái trường. Quan điểm của mình là nếu các bạn trẻ yêu ở mức độ vừa phải, hợp thuần phong mỹ tục với văn hoá Việt Nam thì nhà trường cũng sẽ không can thiệp đâu".
Còn bạn, bạn nghĩ gì về nụ hôn chia tay này?
Thanh Xuân