Ngay chính MC Phan Anh, người đã đồng hành cùng hành trình xuyên Việt suốt bốn năm qua cũng không ngờ mức độ thách thức đối với 12 cá tính năm nay khó đến thế. Nếu những năm trước, thể loại game vận động kết hợp với trí tuệ trên bãi biển chỉ dừng ở mức lặn biển tìm sản vật, lặn biển tìm câu hỏi để trả lời hoặc chạy trên cát nghe câu hỏi rồi chọn đáp án đúng - sai… thì năm nay, ngoài xuống biển lấy số câu hỏi lên để trả lời, các thí sinh phải gánh vác thêm cả lô nhiệm vụ bất đắc dĩ nữa. Đó là tay không bắt cá, phải lái xe buggy chở cá vượt qua đồi cát chướng ngại vật…
Đối mặt sóng "thần" trả lời câu hỏi
Khi bắt đầu, 12 cá tính tung tăng hớn hở như đi chơi biển. Nhưng xuống biển mới hay, người tính không bằng trời tính, sóng "thần" cuồn cuộn nổi lên dập tả tơi các chiến binh. Lấy được số câu hỏi thì họ phải vật vã đối chọi với thiên nhiên như thế, để trả lời chính xác đáp án thì các đội lại phải đương đầu với bể kiến thức vô biên, nào là toán - lý - hóa, nghệ thuật, văn hóa, khoa học, địa lý, kiến thức xã hội… Từ "Một GB tương đương bao nhiêu MB?" đến "Nhân vật chính trong bức tranh 'Thiếu nữ bên hoa huệ' mặc trang phục gì?" hay "Ai là người thứ 2 lên vũ trụ?"… đều khiến các thí sinh khó "đỡ" nổi.
Sự "hên xui" trong thử thách càng tăng cao khi có một vài con sao biển màu xanh nằm chờ dưới biển, đội nào tóm được sao biển thì có quyền lấy 10 điểm tích lũy của một đội bất kỳ. Miu Lê, Nhật Ánh khi "hốt" được sao biển may mắn đã cười quên mỏi mệt. Đôi bạn trường kỳ lục đục Linh Rin - Bảo Hoàng có sao biển trong tay cũng bất ngờ quay sang ôm nhau thật chặt để… ăn mừng may mắn!
Bắt cá, chở đi chơi
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà tất cả các bạn nam đều đẩy nhiệm vụ bắt cá cho bạn nữ, còn mình ung dung ngồi chờ trên xe buggy. Tuy cá có vẻ dễ "dạy" hơn lươn, nhưng không phải bạn nào cũng là cao thủ sát cá. Chật vật mãi mà vẫn trắng tay, Linh Rin, Hạnh Sino đành "chuyển giao quyền lực" trong bể cá cho các bạn nam đồng đội, còn mình lên xe buggy chở cá.
Với 12 cá tính, đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm thực tế trên chiếc xe địa hình "đỉnh" của Honda nên ai cũng tỏ ra hí hửng, phấn khích. Song sự khấp khởi tinh thần ban đầu ấy không đủ để họ lèo lái buggy theo ý mình. Các đấng nam nhi Linh Sơn, Anh Tuấn, Ngọc Trí, Tăng Nhật Tuệ đều khe khẽ nổ máy, rồ ga như tốc độ xe đạp nên cứ đến đụn cát cao là xe bị sa lầy, đứng máy. Trong khi đó, Linh Rin, Hạnh Sino lên xe buggy chạy vèo vèo chẳng hề nao núng. Tăng Nhật Tuệ vô cùng "choáng" khi thấy hai kiều nữ lái buggy sành sỏi đến thế. Khi Tuệ nhận ra chân lý đi xe buggy phải chạy nhanh mới dễ vượt chướng ngại vật thì cũng là lúc phải "phục sát… cát" nữ hoàng buggy Hạnh Sino, Linh Rin.
Tuy phải tắm nắng cả ngày nhưng nhan sắc và mức độ chịu chơi của 12 cá tính không hề suy giảm. Tối đó, cả hội đã đến một nhà hàng nổi bên bờ sông Hàn "chém gió", ngắm sông Hàn và cây cầu quay đặc biệt của Đà Nẵng. Lúc nào 12 cá tính cũng sẵn sàng đối mặt với thử thách, chiến thắng bản thân như chính câu khẩu hiệu đã theo các bạn ấy từ đầu hành trình: "12 cá tính - chiến thắng!".
Tăng Nhật Tuệ điều khiển xe buggy |
Đón xem chương trình phát sóng hàng tuần trên YAN TV (20h30 thứ 5), VTV Huế (21h thứ 5), VTV Đà Nẵng (21h15 thứ 6), Yeah1 (20h30 thứ 6), VTV9 (10h50 chủ nhật). 2 chiếc iPad 3 và môth chiếc máy ảnh Sony Cyber-Shot đang đón chờ cho những ai theo dõi chương trình và gửi đáp án cho câu hỏi hàng tuần tới ban tổ chức sớm nhất. Truy cập website www.honda.com.vn/beu/12catinh để biết thêm chi tiết.
Ngọc Bích
HN004358