Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài thì tất cả mọi người đều có chung cảm nhận rằng, bạn là một người lạc quan và vui vẻ, dường như nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi bạn. Thực tế thì thế giới nội tâm của bạn chưa hẳn như vậy, nó không quá tương phản với tính cách bên ngoài nhưng cũng phần nào kém lạc quan hơn và chứa đựng khá nhiều suy tư đối với cuộc sống. Mỗi khi đối mặt với khó khăn, bạn sẽ không rơi vào trạng thái hoảng loạn hay quay đầu bỏ chạy, mà sẽ luôn cắn răng vượt qua nó. Cho nên thay vì nói bạn lạc quan thì thay bằng từ "kiên trì" sẽ chính xác hơn.