Hà NộiVụ Tết năm nay gia đình bà Khắc Thị Tâm ở Tây Tựu trồng 10 triệu củ hoa ly trên diện tích 7.000 m2, hiện mỗi ngày thu hoạch bán cho thương lái khoảng 10.000 cành.
Hà NộiCúc chuẩn bị ra ruộng cắt hoa thì chuông điện thoại réo vang, người mua hoa bán buôn báo sẽ không lấy hàng nữa.
Hơn 150 tay bơi ra sức thi đấu trên mặt sông Pheo trong ngày khai hội làng Đăm (Từ Liêm, Hà Nội).
Cận ngày quốc tế phụ nữ 8/3, người làng tất bật thu hoạch, bó hoa, đóng thùng xuất đi khắp tỉnh thành.
Mức nhiệt cao trong mùa đông năm nay ở miền Bắc giúp người trồng đào yên tâm thu hoạch vụ Tết, trong khi người trồng hoa ly, thược dược, cúc... "méo mặt" vì hoa nở sớm.
Những ngày sát Tết các chợ hoa như Quảng Bá, Tây Tựu, Hàng Lược càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, bạn có thể tìm mua đủ loại hoa với giá cả phải chăng.
Hà Nội vốn nổi tiếng với làng hoa Nghi Tàm, Quảng Bá... là điểm đến yêu thích của số đông người dân thủ đô. Không chỉ vậy, hiện nay, các vùng lân cận như Xuân Quan, Phụng Công (Hưng Yên) cũng trồng nhiều loại hoa rất đẹp.
Một số cây bị chặt vì kích thước quá lớn không phù hợp với đô thị, một số cây sẽ được đánh chuyển để "tái sử dụng" khi tuyến metro đầu tiên ở thủ đô được xây dựng.
Những bông cúc họa mi trắng nhỏ xíu, rung rinh trong gió vừa xuất hiện, báo hiệu một mùa đông mới đang về trên từng con phố thủ đô.
Khi thành phố chìm vào giấc ngủ sâu, những người kinh doanh hoa tại các chợ hoa như Tây Tựu, Mê Linh, Quảng Bá… lại trở nên bận rộn.