Theo nguồn từ Radar Online, Taylor Swift đã mất gin với nam diễn viên Jake Gyllenhaal trước khi tròn 21 tuổi không lâu. Taylor luôn đề cao vấn đề trinh tiết và muốn giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Tuy nhiên, khi gặp Jake, nữ ca sĩ trẻ đã yêu chàng trai này rất nhiều. Vì vậy, cô quyết định trao thân cho anh sau ba tháng hẹn hò. "Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ lấy Jake, và đồng ý làm điều đó với anh ta", một nguồn tin cho biết.
Tuy nhiên, Jake lại không nghĩ giống Taylor. Anh chàng không hề có ý định nghiêm túc cũng như muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Đó là lý do vì sao Jake biến mất hoàn toàn trong sinh nhật của Taylor.
![]() |
Taylor và Jake ngày còn mặn nồng. Ảnh: JJ. |
"Sinh nhật lần thứ 21 của cô ấy, Taylor muốn tổ chức linh đình ở nhà cha mẹ mình tại Nashville, Tennessee. Cô ấy muốn dẫn Jake về giới thiệu với bố mẹ. Trước đó một ngày, Jake đồng ý với kế hoạch này. Tuy nhiên, đến đúng sinh nhật, Taylor không nhận được bất kỳ tin tức nào của anh ta. Jake hoàn toàn biến mất, không điện thoại, không tin nhắn", một người bạn thân của Taylor nhớ lại.
"Ban đầu, Taylor nghĩ rằng Jake làm thế vì muốn tạo bất ngờ cho mình. Tuy nhiên, suốt cả ngày hôm đó, Taylor không thấy anh ta đâu. Cô ấy đã giam mình trong phòng tắm và khóc đến đêm", cũng nguồn tin trên tiết lộ.
![]() |
Sau khi bị đá, Taylor Swift khóc trong phòng tắm rất lâu. Ảnh: SP. |
Người hâm mộ sau khi biết nội tình câu chuyện tình yêu của Taylor - Jake đều tỏ ra tức giận và gọi nam diễn viên là "bad boy".
Jake Gyllenhaal là con trai của đạo diễn Stephen Gyllenhaal và nhà sản xuất kiêm kịch bản gia Naomi Foner, em trai của nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal. Anh là một trong những tài tử điển trai của Hollywood từng tham gia một số bộ phim như The Day After Tomorrow, Love and Other Drugs...
Gấu Con