Đêm cuối cùng của năm 2012, trong khi đa số bạn trẻ Sài thành chọn cách gặp gỡ bạn bè tại các tụ điểm vui chơi, hoặc ở nhà sum vầy cùng gia đình, thì cũng không ít các teen tất tả xuống đường mong kiếm được một khoản nho nhỏ trước thời điểm năm mới sắp đến. Một sinh viên ĐH Kinh tế cùng cô bạn của mình đang sắp xếp lại gian hàng phụ kiện trên vỉa hè đại lộ Lê Duẩn. |
Mùa kinh doanh vỉa hè của teen thường diễn ra rầm rộ từ thời điểm đầu tháng 12 đến hết Noel, tuy nhiên, nhiều teen vẫn tiếp tục với công việc "phơi mặt" trên đường phố gió bụi để bán nốt số hàng còn tồn đọng. |
Thế nhưng, các teen cũng thừa nhận, sau Noel, việc buôn bán trên hè phố trở nên khó khăn hơn hẳn, một phần vì khách đã "chơi chán" trong dịp lễ Giáng sinh, phần vì trật tự vỉa hè được thắt chặt hơn. Đêm bán cuối cùng của Nguyên, sinh viên ĐH Sư phạm, giỏ hàng vẫn chưa vơi đi mấy. |
Những thùng nước giải khát vẫn đầy nguyên mặc cho bao lượt khách qua lại. |
Một nhóm bạn nhai vội ổ bánh mì để tiếp tục bán nước giải khát trên đường Nguyễn Huệ. |
Càng về đêm, các teen vẫn giữ nụ cười tươi tắn và tiếp tục mời chào khách qua lại trên đường. |
Nhưng cũng không ít gương mặt tỏ ra lo lắng vì gian hàng ế ẩm của mình. |
Một sinh viên ĐH Kiến trúc tâm sự, từ chiều đến gần khuya bạn chỉ vẽ được 3 bức chân dung. "Đêm giao thừa mọi người đi chơi chủ yếu để nhảy múa, hò hét, chứ ít ai chịu ngồi yên nửa tiếng đồng hồ để được vẽ tranh cả", cậu bạn tâm sự. |
Không ít bạn với biệt tài tạo hình bong bóng của mình đã mở một gian hàng "ảo thuật bong bóng" trên vỉa hè và được khá nhiều teen ủng hộ. |
Tuy vậy, công việc bơm hơi bong bóng liên tục cũng khiến cánh tay của các bạn bị mỏi nhừ, phải nghỉ ngơi lấy sức một lát mới có thể tiếp tục. |
Một đôi bạn với chiêu kinh doanh khá độc đáo: mua một bong bóng bay, tặng một file ảnh. |
Đêm cuối năm, mặc dù công việc bán hàng chưa gặp thuận lợi như ý muốn, nhưng các teen vẫn nhoẻn miệng cười tươi lạc quan để vứt bỏ những lo toan của ngày hôm qua và cùng hy vọng về một năm mới đang về với nhiều niềm vui. |
Bài, ảnh: Mai Nhật