Cứ mỗi dịp Xuân về Tết đến, trường THPT Gia Định, TP HCM lại tổ chức Lễ hội lửa trại truyền thống cho khối 12 mang tên "Lễ hội hóa trang các quốc gia trên thế giới". Đây cũng là lễ hội mà thần dân khối 12 trong trường mong ngóng nhất khi ra trường. Năm nay 21 lớp khối 12 sẽ hóa trang thành 21 nước khác nhau trên khắp thế giới. Chỉ trong một đêm mà các bạn ấy đưa chúng ta du lịch vòng quanh thế giới. Các tiết mục đều được dàn dựng rất công phu và hoành-văn-tráng.
Các teen mình chuẩn bị dựng lều, t8m chuyện với nhau trước lúc hội trại bắt đầu đây ạ. |
Trước 7h , các bạn tranh thủ thắp nến khi tất cả đèn trong trường vụt tắt, bắt đầu đêm hội. |
Cô chủ nhiệm 12A3 cũng góp mặt để cùng các bạn thắp nến. |
Màn bắn cầu lửa thắp sáng được dàn dựng rất công phu. Đúng boong 19h, sau khi thầy Hiệu phó phát biểu khai mạc, toàn bộ đèn trong khuôn viên trường vụt tắt, hai quả cầu lửa bắn thằng từ tầng ba xuống đống gỗ dưới sân và tiếp tục bắn lên tầng hai thắp sáng số 2012. |
Khi ngọn lửa bừng cháy, các bạn teen 12 vỡ òa sung sướng bắt đầu đêm lửa trại cùng các tiết mục hóa trang cực kì nóng bỏng. |
Văn phòng Đoàn trường mở màn với tiết mục múa ca nhạc dân tộc. Vì lửa cháy to rất nóng, các bạn ấy rất khó khăn khi biểu diễn gần đống lửa. |
Các bạn đến từ lớp 12D5 biểu diễn vũ điệu Hawaii vui nhộn và rực rỡ sắc màu. |
Đại diện cho dân tộc Việt Nam là các bạn đến từ lớp 12A6, các bạn ấy múa lại thời kì khai sinh ra nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Trang phục được chuẩn bị rất kì công nhé! |
Lớp 12A8 tổ chức hẳn một đám cưới theo kiểu truyền thống của xứ sở Kim chi. Hoành tráng quá đi thôi! |
![]() |
Các bạn nữ của lớp 12A3 đại diện cho Tây Ban Nha với trang phục rất đẹp, các bạn nhảy cũng rất đều, ẵm về giải 3 cho lớp mình. |
Những nam sinh 12DT hóa thành các chàng trai Scotland với những bước chân điêu luyện. |
Nhưng không khí cả trường thực sự nóng đỉnh điểm với màn hóa trang của các bạn 12D3 thành các cô gái Brasil. Các bạn xuất hiện với trang phục cực kì ngắn và rất sexy khiến cả thầy cô ban giám kháo "ngỡ ngàng" vì độ "chịu chơi" của lớp này. |
Khi chúng tớ hỏi thăm một bạn về trang phục khá hở này, bạn ấy bộc bạch rằng khi mặc thì bạn ấy rất ngại, nhưng vì không thể tìm được trang phục thay thế và nếu mặc quá kín sẽ không giống nên các bạn ấy quyết định "chịu chơi" hoàn thành phần biểu diễn. |
Jessica Nguyễn