Khánh - THPT Việt Đức: Tuyệt vời!
Mình vừa mới xem bắn pháo hoa bế mạc Đại lễ xong. Hoành tráng và đẹp quá! Thật may mắn vì được sống giữa HN vào thời gian 1000 năm mới có 1 lần. Mình thấy tự hào và sung sướng lắm khi được là người con của thủ đô nghìn năm văn hiến này. Chúng mình phải biết ơn thế hệ đi trước đã hi sinh cho HN tươi đẹp, hiện đại như ngày hôm nay.
|
"Hà Nội nghìn năm văn hiến!" |
Trong 10 ngày qua, mình đã làm một số việc tuy nhỏ bé thôi nhưng có lẽ cũng góp phần làm đẹp hơn cho HN như: thu dọn rác thải, chỉ đường cho khách du lịch nước ngoài. Đúng chất người Hà Nội thân thiện và văn minh nhỉ. Hi!
Những ngày Đại lễ này sẽ là kỷ niệm không thể nào quên. Hôm 1/10 đi dạo bờ Hồ cùng gia đình, mình được ngắm cụ rùa nổi lên đấy. Chắc là sắp tới sẽ may mắn lắm đây! Hà Nội tuyệt vời!
Thu Trà 11 Hóa - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên: Nuối tiếc!
Đại lễ qua rồi, mình thấy tiếc lắm vì chưa làm được gì có ý nghĩa. Mình thích làm tình nguyện nhưng không biết cách nào để cùng tham gia cùng các anh chị.
|
Thu Trà (thứ 2 từ trái sang) |
10 ngày qua, mình thấy vừa vui vừa không vui. Vui vì tự hào với lịch sử oai hùng của Hà Nội 1000 năm, lại được đi chơi nữa. Mình bất ngờ khi dọc các phố, nhà nào cũng treo cờ, buổi tối thì ánh đèn lug linh. Rất nhiều bạn mặc áo I love Hà Nội còn dán cờ VN vào mặt nữa. Hôm nay mình còn thấy máy bay duyệt binh bay qua nhà nữa đấy.
Còn không vui vì mấy ngày này đường phố rất đông, lại hay bị cấm đường nữa, nên đi học bất tiện lắm. Thứ 5 vừa rồi mình đi học thêm đúng hôm tổng duyệt bị chặn hết cả đường, thế là phải đi bộ từ Nguyễn Chí Thanh về Thái Hà mới bắt được buýt về nhà.
Tiến Sơn - 12A5 THPT Trần Nhân Tông: Tốn kém!
Đại lễ 1000 năm, Hà Nội đã được trang bị rất nhiều màn hình cỡ lớn, nhiều công trình được xây, nhiều tiết mục được diễn mình nghĩ là khá tốn kém. Rất nhiều đèn sợi đốt và rất nhiều đèn huỳnh quang được lắp ở các công trình chính như Bờ Hồ, 1 số khu nhà ở gần quảng trường Ba Đình... Cũng khá long lanh nhưng mình thấy chói mắt chứ không đẹp.
|
Cậu ấy là boy duy nhất trong ảnh. Ở nhóm flash mob, cậu ấy cũng được gọi là "thím" như anh Vũ Hà nhé! |
Rồi ý thức tham gia giao thông của mọi người kém quá nên chỗ nào cũng thấy tắc nghẽn. Đêm bế mạc kết thúc, mình gặp khá nhiều "bão" các bạn tóc xanh tóc trắng bốc đầu, nhìn ghê lắm. CSGT hoạt động ít, có lẽ lực lượng còn mỏng thấy mũ trần mà không bắt.
Mấy ngày vừa rồi mình có đi free hug một hôm và vừa mới diễn flash mob ở Bờ Hồ lúc 10h10 phút. Mọi người đứng lại xem khá đông. Nhảy xong thì hát Happy B'day cho Hà Nội cũng vui. Sau đó, bọn mình còn hỗ trợ cho club 3R thu gom rác ở khu vực bờ Hồ.
Ngọc (1990): Thất vọng!
Mình thấy chán, nhất là khi nhìn hồ Gươm. Nơi đó vốn là biểu tượng cho sự thanh bình, yên ả của HN thì bây giờ, đèn đóm nhạc nhẽo ầm ầm. Mình không thích đại lễ chút nào. Mấy chương trình hoành tráng, hay ho thì chỉ có VIP mới được vào, dân tình toàn đứng ngoài.
|
Mình thích con đường gốm sứ. Nó đẹp và công phu. Đi qua đó để tìm lại HN qua sự thể hiện của các nghệ nhân làm gốm. Đấy là phần mình thấy được nhất.
Mình chỉ mong Đại lễ qua nhanh đi. Mình mong đợi dịp này mang đến nhiều nét bản sắc dân tộc và cho thấy hình ảnh HN xưa cơ, nhưng rồi thất vọng.
Tú (1991): Hỗn loạn!
Đêm 09/10, mình đi với 4 người bạn lang thang 1 chút xem đêm đại lễ có gì khác nhưng thấy phí công quá. Đi từ 11h-6h sáng mà còn chẳng buồn lôi máy ảnh ra khỏi ba lô. Đê gốm sứ trông xa thì đẹp nhưng nhìn gần thì nát bét, chả miếng nào dính với miếng nào. Ra Bờ Hồ thì đua xe loạn cả đường; người ngoại tỉnh ngủ đầy ghế đá, chăn chiếu tùm lum trông bô nhếch; rác rưởi đầy đường; HN hiếm khi bẩn đến vậy.
Thà mình đi đêm vào ngày thường HN còn yên tĩnh, sạch đẹp, và đúng chất cổ kính. Rồi thì tắc đường, rồi thì chặt chém… Nói chung là hỗn loạn.
Nhật Huy (1992) - ĐH Sân Khấu Điện Ảnh: Vui!
Mình đã háo hức lắm khi đón chờ dịp Đại lễ lịch sử của đất nước. Trong những ngày qua, thấy Hà Nội đông vui, nhộn nhịp vô cùng. Đường phố thì lung linh, đi đâu cũng thấy không khí của ngày hội. Đây là dịp rất ý nghĩa với cả HN và đất nước, thấy yêu thêm quê hương mình.
|
Huy - thứ 2 bên phải. |
Sự kiện “nghìn năm có một” này, đã giúp mình có thật nhiều ảnh để cho vào bộ ảnh bài tập. Tất nhiên là, vừa học, vừa chơi, mình đi chụp hình và ngắm phố phường, pose hình cùng gia đình, đám bạn nữa. Nhân dịp này, thằng bạn mình đã tỏ tình thành công vào tối hôm qua đấy. Thế là cả bọn đi chơi, vui ơi là vui!
Giờ Đại lễ đã qua rồi, minh thấy tiếc tiếc. Sáng ra thấy phố phường vắng hơn, chẳng còn lung linh như những ngày vừa rồi nữa.
Còn Đại lễ trong bạn thì thế nào?
Trang Chóe